Anh chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ trực thăng rơi đã có thể nói chuyện rồi!

CunLovely6158

New member
166d81cb54d718ae34e1.jpg


Trung úy Đinh Văn Dương – người duy nhất còn sống sót trong vụ rơi trực thăng Mi171 kinh hoàng tại Hòa Lạc ngày 7/7 vừa qua – giờ đã tỉnh táo, thoát khỏi cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được rồi!

Theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia, tình trạng của trung úy Dương đã bước đầu ổn định, anh đã có thể ăn uống bình thường và cai được máy thở.

Sức khỏe của anh ngày càng khá lên, khiến các bác sĩ vô cùng phấn khởi và mừng cho anh.

Nhớ lại thời điểm nhập viện ngay sau vụ tai nạn, tình trạng của trung úy Dương cực kỳ nặng: bị đa chấn thương, bỏng lửa 53% diện tích cơ thể và cả bỏng hô hấp nữa.

Hiện tại các vết bỏng trên cơ thể anh đang dần phục hồi, nhưng các bác sĩ vẫn không hề chủ quan.

Anh vẫn đang được chăm sóc trong phòng cách ly đặc biệt tại khu vực cấp cứu, đảm bảo hoàn toàn vô trùng, đồng thời tiếp tục được điều trị và nuôi dưỡng cẩn thận. Sau này khi sức khỏe tiến triển tốt hơn, anh sẽ phải trải qua quá trình tập luyện phục hồi chức năng.

Cùng nhập viện với trung úy Đinh Văn Dương lúc đó còn có 4 chiến sĩ khác, nhưng đáng tiếc là sau khi điều trị tích cực, các chiến sĩ này đều không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tai nạn máy bay Mi171 đau lòng này xảy ra vào lúc 7h46 ngày 7/7 tại khu vực Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội khi đang trong buổi huấn luyện dù, đã khiến 16 chiến sĩ hi sinh ngay tại hiện trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 20 chiến sĩ hi sinh trong vụ việc này.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top