Anh chiến sĩ Cuba kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi Mỹ đột kích dinh thự Tổng thống Venezuela

Một chiến sĩ Cuba đã kể lại trải nghiệm "dữ dội nhất" trong hơn 20 năm cầm súng của mình - chứng kiến cảnh đặc nhiệm Mỹ đột kích dinh thự Tổng thống Venezuela vào rạng sáng ngày 3/1

Anh Yohandris Varona Torres - người chứng kiến cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào dinh thự Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro - đã chia sẻ với tờ báo Adelante (Cuba) về những giờ phút kinh hoàng mà anh trải qua. Nhiệm vụ đầu tiên ở nước ngoài của anh đã trở thành ký ức không thể nào quên.

"Không có sự trợ giúp nào cả, nhưng không một thi thể nào bị bỏ lại", anh Yohandris nói một cách đầy xúc động.

b3cd53f21efd190a89b1.jpg


Anh Varona - quê ở thị trấn Vertientes, tỉnh Camagüey - đã làm nhiệm vụ tại Venezuela được đúng 2 tháng 6 ngày thì gặp phải cuộc tấn công của Lực lượng đặc nhiệm Delta - một trong những đơn vị nguy hiểm và bí mật bậc nhất quân đội Mỹ Cuộc đột kích đã khiến Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ.

Chiến đấu bằng mọi giá dù vũ khí kém xa

Theo lời kể của anh Yohandris, nhóm của anh bị tấn công hoàn toàn bất ngờ và phải chống trả với vũ khí kém hơn rất nhiều.

"Chúng tôi đã chiến đấu chống lại những chiếc máy bay đang bắn phá xuống. Mặc dù vũ khí kém hơn hẳn, nhưng chúng tôi không ngừng chiến đấu, đối đầu trực diện với họ. Tôi được huấn luyện và biết cách chiến đấu, nhưng họ vượt trội quá nhiều. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của tôi là chiến đấu. Tôi phải bắn, và tôi bắt đầu làm điều đó", anh kể lại

"Đêm đó, tôi bắt đầu ca trực lúc nửa đêm và dự kiến làm 6 tiếng. Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng - giữa đêm tối đen. Khi một chiếc trực thăng lao thẳng về phía bạn, điều duy nhất bạn có thể làm là bắn vào nó và tự vệ. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã bắn cho đến giây phút cuối cùng."

Cõng từng đồng đội ngã xuống, không bỏ lại ai

Khi những người đồng đội bên cạnh ngã xuống từng người một, anh Yohandris đã cõng tất cả họ ra khỏi chiến trường

"Những người đồng đội là niềm tự hào của cả đất nước Cuba. Họ là anh em của tôi, đã làm việc cùng tôi. Tôi đã chứng kiến tất cả họ ngã xuống, và tôi đã cõng từng người. Không có sự trợ giúp nào cả, nhưng không một thi thể nào bị bỏ lại trên chiến trường. Chúng tôi đã bảo quản họ ở một trong những ký túc xá. Tôi không thể diễn tả được nỗi đau. Nhưng ít nhất không ai bị bỏ lại ở Venezuela. Họ đã về quê hương Cuba", anh Yohandris xúc động chia sẻ.

Anh khẳng định đó là trải nghiệm dữ dội nhất trong 23 năm phục vụ quân ngũ của mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của nhà nước Cuba.

b4bc025e652f0d0314a4.jpg


Lễ tưởng niệm 32 chiến sĩ hi sinh

Trước đó, vào ngày 16/1, hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) đưa tin, tại trụ sở Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR), Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raul Castro và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã chủ trì lễ tưởng niệm 32 chiến sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Hài cốt của 32 chiến sĩ đã được đưa về thủ đô Havana để người dân Cuba đến viếng và bày tỏ lòng kính trọng ️

Chính phủ Cuba thông báo các chiến sĩ này đã được thăng quân hàm sau khi hi sinh như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho lòng dũng cảm của họ.

Trong khuôn khổ hoạt động tưởng niệm công khai, người dân Cuba đã tập trung tại Đài tưởng niệm Chống Đế quốc, trước phái bộ Mỹ tại Havana vào ngày 16/1 để lên án vụ đột kích.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top