NaiHong7434
New member
Chuyện này nghe vừa buồn cười vừa thương tâm luôn á! Anh Lâm hôm đó không mang vũ khí, không che mặt gì cả, cứ thế bước vào ngân hàng rồi hô to "Tôi muốn cướp tiền" Xong còn nhìn thẳng vào nhân viên ngân hàng nói: "Nếu không đưa tiền thì báo cảnh sát đi nha!"
Story này xảy ra vào tầm trưa 12h ngày 3/9/2019 tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc). Anh Lâm (44 tuổi) một mình bước vào ngân hàng, không che mặt, không vũ khí gì hết, hô to "Tôi muốn cướp" rồi tiến thẳng đến quầy giao dịch nói: "Đưa cho tôi 5.000 tệ (16.200.800 VND)".
Nói xong còn nhìn nhân viên "thâm tình" nhắc nhở luôn: "Không đưa tiền thì gọi cảnh sát đi nè!"
Hành động kỳ cục này khiến nhân viên ngân hàng bối rối cực kỳ nhưng vẫn phải gọi cảnh sát thôi. Còn anh "cướp" thì chill phết, không hề hoảng hốt hay muốn chạy trốn, phản kháng gì cả, lặng lẽ đứng đợi cảnh sát đến như không có chuyện gì xảy ra
Khi cảnh sát tới, anh Lâm còn chủ động đưa hết giấy tờ tùy thân ra nói: "Tên cướp chính là tôi đây!" Cảnh sát cũng phải shock vài giây luôn đó
Sau khi điều tra, sự thật được hé lộ: hóa ra anh chàng này vừa mới nhận giấy chứng nhận bị khuyết tật tay. Vì quá chán nản, nghĩ mình không thể lao động được nữa, anh nảy ra ý tưởng... trở thành tội phạm cướp ngân hàng để được vào tù, ăn cơm miễn phí
Dù anh đã thành thật thú nhận cướp ngân hàng chỉ để vào tù ăn cơm nhưng vẫn phải bị xử lý theo pháp luật thôi.
Nguồn: soha.vn