Anh chàng xin phép đào "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty, sẵn sàng ký quỹ 500 triệu

CocKute6731

New member
Một anh chàng quê Bạc Liêu vừa "thả thính" UBND tỉnh Bình Thuận xin được thăm dò và khai thác "kho báu" 3 tấn vàng nằm dưới sông Cà Ty. Để thể hiện quyết tâm, anh còn tự tin xin ký quỹ luôn 500 triệu đồng để được "đi đào" nè!

Ngày 5-4, nguồn tin xác nhận ông H.P.T (42 tuổi; trú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã chính thức gửi đơn đến UBND tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin khai thác vật quý này.

82126514d35d8ca81232.jpg


Theo lời kể của ông T., thì ông tổ của ông đã phát hiện ra quân đội Nhật từng chôn giấu khoảng 3 tấn vàng cùng đồ quý dưới dòng sông Cà Ty, đoạn chảy qua TP Phan Thiết. Tuy nhiên do đã quá lâu nên tư liệu và hình ảnh không còn nữa rồi Hiện thông tin về "kho báu" này được truyền miệng đến đời ông T., và chỉ có mình ông biết địa điểm cụ thể thôi.

Chính vì thế, nếu được chính quyền tỉnh Bình Thuận "bật đèn xanh", ông T. dự kiến sẽ hợp tác với các đối tác để khai thác "kho báu" này.

"Tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng..." - ông T. cam kết trong đơn luôn nha.

Không chỉ vậy, ông T. còn đưa ra phương án chia sẻ khá "đẹp": xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ "kho báu", còn 70% sẽ bàn giao cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận. Nghe có vẻ fair đấy!

Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, ông T. còn đề xuất cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi đào được; sau đó đưa tài sản về Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận ngay.

Về phía cơ quan chức năng, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, căn cứ Nghị định số 96/2009/NĐ-CP của Chính phủ, sở đề nghị ông T. phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh... chứng minh về nơi chôn giấu vật quý trước đã; đồng thời phải tổ chức lập phương án thăm dò nơi chôn giấu "kho báu" và ký quỹ cam kết khắc phục môi trường...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top