Anh chàng Việt kể chuyện mặt trời "hack não" ở Đan Mạch: 10h đêm vẫn chưa chịu ngủ, mùa đông 9h sáng mà tối đen như mực

CuaNgoan4422

New member
01cde2ef09363a5a6da1.jpg


Ngoài việc là "vua của hạnh phúc", Đan Mạch còn khiến ai cũng phải há hốc mồm vì chuyện... mặt trời lặn kỳ quặc không tưởng luôn nha!

Đan Mạch từ lâu đã luôn nằm trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới với chỉ số hạnh phúc do Liên Hợp Quốc thống kê luôn thuộc top đầu. Một đất nước với thiên nhiên tươi đẹp, con người hòa nhã, các chế độ xã hội, phúc lợi trên cả tuyệt vời kèm mức sống tốt và vô vàn những lý do khác, thì chẳng có cớ gì đất nước này lại không có tên trong danh sách "vàng" ấy.

Nhưng ngoài chỉ số hạnh phúc ra, Đan Mạch còn là điểm check-in hot hit vì một đặc điểm vô cùng thú vị - ấy là chuyện... Mặt Trời lặn. Người ta bảo, mặt trời là một yếu tố tự nhiên quan trọng tác động tới cảm giác vui vẻ của con người. Thì bạn biết không, ở Đan Mạch, vào mùa hè, tới tận gần 10h tối, Mặt Trời mới chịu "off" đấy! Tưởng tượng đi, 10h tối mà trời vẫn sáng chang chang như 5h chiều ở VN ý

02d2f2072337f177a416.jpg


Vào mùa hè năm ngoái, YouTuber người Việt tên Vinh DK đã cho cư dân mạng được tận mắt thấy hiện tượng "mặt trời hack não" này khi quay cảnh hoàng hôn vào lúc 9h rưỡi tối.

Vinh DK (tên thật là Quang Vinh) là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và là một content creator trên YouTube với các video xoay quanh chuyện văn hóa, đời sống ở Đan Mạch. Anh có vợ là người Đan Mạch tên Emma và hiện cả gia đình đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trong video, anh Vinh chia sẻ: "Xin chào mọi người, hiện tại mình và vợ đang ở khu bến cảng thành phố Sonderborg (Đan Mạch) vào một ngày thứ 7 cuối tuần. Bây giờ đang là 9h tối, mọi người thấy không Mặt Trời bây giờ mới bắt đầu lặn. Như đã hứa với các bạn, mình đang quay một video giải thích tại sao ở Đan Mạch, 9h tối mà trời vẫn còn sáng trưng.

Đây là chính quang cảnh 9h tối tại thành phố Sonderborg, trời vẫn sáng, bến cảng rất đông người.

73824c9a3d68f2aef892.png


Tại vì Đan Mạch nằm ở phía Bắc Âu và cũng nằm ở phía trên của Bắc bán cầu. Ở Việt Nam mình có câu: "Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối". Câu nói này có nghĩa là vào những ngày mùa hè, ngày dài hơn 1 xíu, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam, trời mùa hè lâu tối hơn.

Còn ở Đan Mạch, vào đúng ngày Hạ chí, hình như là giữa tháng 6, mình không nhớ rõ lắm, là mình có thể đi đón Mặt Trời lặn vào lúc gần 10h tối. Bây giờ là gần cuối tháng 7 rồi, nên hôm nay Mặt Trời lặn vào khoảng 9h30 phút. Cái này mọi người có thể tìm kiếm trên Internet để rõ hơn. Mùa đông sẽ ngược lại so với mùa hè, ngày sẽ rất mau tối, khoảng 3h30 chiều là trời tối sầm lại rồi và sáng thì rất lâu sáng, 9h30 phút sáng mới thấy Mặt Trời".

Nghe mà sốc not sốc nha? 3h30 chiều đã tối như mực, còn 9h30 sáng mới thấy ánh nắng. Vậy là sáng dậy lúc 7h vẫn tối đen như hũ nút luôn

Đúng như lời YouTuber Vinh DK nói, được biết, hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm thường xảy ra tại một số quốc gia nằm ở phía Bắc vòng Bắc Cực như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Iceland...

417397cbc6763db66f83.jpg


984ac4742e0478b07604.jpg


Thậm chí ở quần đảo Faroe (Đan Mạch), vào khoảng đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, Mặt Trời không bao giờ lặn tại đây. Người ta gọi hiện tượng kỳ thú này là "Đêm trắng". Các du khách thường tới thác Múlafossur trên đảo Vágar để nhìn ngắm hoàng hôn dài bất tận. Đây cũng là một trong số ít nơi trên thế giới có thác nước chảy thẳng xuống biển - xịn xò phết đó nha!

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top