Anh chàng từng kiện Mark Zuckerberg đòi nửa Facebook vừa bị bắt sau 3 năm "đi du lịch"

70f736b9e67e7aea7ba0.jpg


Chill chưa được bao lâu thì bị "sờ gáy" rồi! Câu chuyện này drama lắm đây!

Năm 2010, một ông chú tên Paul Ceglia đã táo bạo đâm đơn kiện CEO Mark Zuckerberg, đòi ngay 50% quyền sở hữu Facebook luôn (giờ Facebook trị giá gần 500 tỷ USD, còn Zuck thì giàu có với khối tài sản 64,8 tỷ USD nha).

Bác này đưa ra một đống giấy tờ, bao gồm hợp đồng dài 2 trang và cả email trao đổi với Zuckerberg thời còn là sinh viên Harvard. Theo lời bác ấy thì Zuck đã hứa chia cho 50% công ty - tức là Facebook ngày nay đó.

05f33954fcbad1703af9.jpg


Plot twist cực mạnh: Sau khi giám định pháp y, phát hiện ra bác Ceglia đã "photoshop" trang đầu của hợp đồng rồi ghép vào trang 2 có chữ ký thật. Còn mấy cái email kia? Fake luôn!

Năm 2014, thẩm phán đã "hủy kèo" vụ kiện này sau khi tìm thấy bằng chứng rõ ràng là mấy tài liệu đó được làm giả gần đây. Thay vì được nửa Facebook, bác này bị buộc tội lừa đảo với mức án tù lên tới 20 năm.

Nhưng mà cao thủ là đây: Ngay trước phiên tòa xử tội lừa đảo, bác Ceglia đã "ú òa" biến mất luôn! Tháo vòng theo dõi ở chân, rủ cả nhà đi "phượt" từ tháng 3/2015.

Sau hơn 3 năm "lặn mất tăm", cuối cùng chính quyền Mỹ cũng tìm thấy ông ở Ecuador và chuẩn bị dẫn độ về nước rồi. Luật sư Robert Ross Fogg - người bào chữa cho Ceglia - tỏ ra bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì thân chủ bị bắt mà không bị thương tích gì. Ông Fogg cũng hy vọng sẽ tiếp tục được đại diện cho Ceglia.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top