Nghe xong mà nước mắt tự rơi á! Anh chàng này đã cán mốc 1.5 triệu subscriber trên Youtube chỉ sau... 6 ngày thôi nha!
"Bố ơi, cái này làm sao?" - câu hỏi tưởng như đơn giản vậy thôi nhưng lại là đặc quyền của những bạn may mắn được lớn lên trong gia đình đầm ấm đủ đầy. Còn với nhiều bạn khác thì câu hỏi này... vĩnh viễn không có lời giải đáp
Hiểu được nỗi đau ấy vì chính mình đã trải qua, một anh chàng đã quyết định làm những video "hướng dẫn" dành riêng cho team "thiếu vắng cha" và boom - 1.5 triệu người theo dõi chỉ trong 6 ngày luôn!
Rob Kenney - cái tên đang làm mưa làm gió với những nội dung siêu ấm lòng của mình.
Câu chuyện của Rob Kenney nghe mà thương ghê mấy bạn ơi Bố anh bỏ đi từ lúc anh mới 14 tuổi, khiến cậu thiếu niên Rob lúc đó trở nên u buồn, phải sống nhờ vào anh trai suốt mấy năm thanh xuân. Dù anh chị em trong nhà có thương yêu giúp đỡ hết mình đi nữa, thì việc bố ruột bỏ rơi vẫn là nỗi đau khó phai mờ đối với cậu bé Rob lúc đó...
Hướng dẫn thắt cà vạt từ kênh "Dad, How do I?" của anh Rob.
Fast forward một thập kỷ sau, giờ đây Rob đã có gia đình hạnh phúc với vợ yêu và hai nhóc tỳ đáng yêu. Và anh quyết định chia sẻ cách mà mình vượt qua khó khăn: Làm những video siêu hữu ích dành cho những người không có bố, dạy họ những điều mà một ông bố thông thường sẽ dạy con!
Nghe qua thì cứ tưởng kênh của anh Rob toàn... lý thuyết suông, thuyết giáo nhàm chán. Nhưng không nha, content của anh lại là những hướng dẫn cực kỳ thiết thực mà không phải ai cũng biết đâu: cạo râu, sửa bồn rửa, thay lốp xe, đóng kệ, thắt cà vạt,... Tất cả những thứ mà một ông bố sẽ dạy con trai mình đó!
Anh chính là nguồn động lực tinh thần khổng lồ cho biết bao nhiêu người rồi!
Chỉ trong 6 ngày, kênh Youtube của Rob đã "viral ầm ầm" với concept độc nhất vô nhị này. Chia sẻ với tờ Shattered, Rob tâm sự: "Tôi không cần giàu có hay nổi tiếng gì cả. Mục tiêu cuộc đời tôi là nuôi dạy những người trưởng thành tốt - đúng vậy, không phải trẻ ngoan đâu, mà là người lớn tốt đấy - bởi vì tôi đã có một tuổi thơ đầy vết thương".
Rob cũng kể lại về mối quan hệ rạn nứt giữa bố mẹ mình. Sau ly hôn, bố Rob được quyền nuôi con nhưng hình như ông... chẳng thèm quan tâm đến các con "Ông ấy được quyền nuôi bọn tôi, nhưng có vẻ ông lại không muốn như vậy... Thậm chí có lúc ông còn định đưa bọn tôi vào trại trẻ mồ côi" - Rob nhớ lại những kỷ niệm buồn.
Nhiều năm sau đó, Rob cùng anh em tổ chức một chuyến đi câu cá với bố - lúc này ông đã 80 tuổi và sức khỏe yếu lắm rồi. Ông cụ đã xin lỗi các con về những điều đã làm. Không lâu sau, ông qua đời - nhưng cả nhà ai cũng an lòng vì đã kịp hàn gắn với nhau ️
Nói về ý tưởng của mình, Rob cho biết anh cũng nghĩ ngợi mãi nhưng bận bịu cuộc sống nên chưa thực hiện được. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 ập đến, mọi người có thời gian rảnh hơn để làm những gì mình muốn, và Rob cũng không ngoại lệ!
Nguồn: kenh14.vn