Anh chàng "tự thú" thói quen ở bẩn khiến dân mạng lắc đầu chán nản ‍

Teen4fa28604

New member
da7bd52053cbc811fd5f.jpg


Một anh chàng vừa mới "tự thú" trên mạng về thói quen ở bẩn của mình và đang khiến cộng đồng mạng phải... ngao ngán tới mức lắc đầu chán nản. Tuy ai cũng biết con trai thường không sạch sẽ bằng con gái, nhưng mức độ lôi thôi của anh bạn này thì quá trời luôn đó!

Người ta vẫn hay nói "đúng là nhà không có bàn tay phụ nữ có khác" để chỉ những căn nhà bừa bộn khi chỉ có đàn ông sống. Câu nói này cũng phần nào phản ánh chính xác tính cách ăn ở lôi thôi của nhiều anh chàng, không thể nào gọn gàng như chị em được.

Tuy nhiên, dù biết thế thì khi anh chàng này "flex" thói quen của mình lên mạng, dân tình vẫn không khỏi shock và chê không thương tiếc

17ee4ea22163d1580a1c.png


Theo như lời anh chàng chia sẻ thì vì mẹ đi nước ngoài nên anh sống một mình trong căn nhà mẹ để lại. Cuộc sống độc thân của anh xem ra khá "tự do tự tại" khi ngủ dậy không cần dọn giường, ăn xong cũng khỏi rửa bát, thậm chí nồi cơm để mốc xanh mốc đỏ cũng chẳng ai la

Anh còn "flex" luôn: "Đàn ông mà ở 1 mình thì khỏi bàn. Phải nói là thối đâu dọn đó".

Và để chứng minh cho lời "tự thú" này, anh chàng đã đăng tải loạt ảnh "không che" khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Từ cái nồi cơm điện đã mốc xanh mốc đỏ, xoong nồi trên bếp vẫn còn nguyên đồ ăn dính ở đáy, bát đĩa chất đống trong bồn rửa, đến quần áo vắt vẻo khắp nơi từ trong ra ngoài

f3bd3e85924ce787e772.jpg


db5a610af3e95f34145e.jpg


3bd1f11537428a983098.jpg


cb234e69eb8df2b0884d.jpg


31b2fd004dae9a737096.jpg


96b0a9d6207e20b62ea3.jpg


Nhìn cảnh tượng này không chỉ hội chị em mà ngay cả các anh chàng khác cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, để lại hàng tá bình luận chê trách. Đa số đều cho rằng lôi thôi thì chấp nhận được, nhưng mức độ của anh này đã lên tới level "bẩn" rồi. Combo "bẩn + lười" này mà không sửa thì khó mà có bồ lắm nhé anh ơi!

Bạn T.H bình luận: "Xoong nồi, bát đĩa bẩn thế kia bạn không chịu rửa thì lấy gì mà ăn, chưa kể để như thế bẩn thỉu, bốc mùi, mất vệ sinh vô cùng. Lôi thôi nhưng cũng phải sạch sẽ chứ, như bạn là quá bẩn luôn".

"Tôi cũng là con trai, tôi cũng ngủ dậy không gấp chăn, cũng không gấp quần áo nhưng không đến nỗi vứt bát đĩa đến mốc meo như ông. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi, không biết sau này có ai ở được với ông không" - anh T.N chia sẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top