Anh chàng từ Sài Gòn lên Đắk Lắk mở hội thảo "chém gió", rao bán cả trăm món đồ mù nguồn gốc

BubuHN246

New member
Một anh chàng từ TP. Hồ Chí Minh lên tận Đắk Lắk tổ chức loạt hội thảo tại hội trường các tổ dân phố. Người này quảng cáo và rao bán hơn 200 mặt hàng không rõ nguồn gốc cho người dân luôn

Ngày 21/8, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một người đàn ông từ TP. Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi hội thảo để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn (gọi là canh bãi chặt chẽ), Công an phường Tân An phát hiện tại hội trường TDP 7 (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có một người đàn ông nghi vấn đang bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

f8ee7d3410a03b3be3d5.jpg


Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện người đàn ông tên T. (32 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) đang quảng cáo, rao bán tận 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sạch hết luôn á!

Bước đầu công an làm rõ, từ ngày 9/8, sau khi đến Đắk Lắk, ông T. đã tổ chức tận 7 buổi hội thảo tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn khác nhau để bán các mặt hàng trên cho người dân (chủ yếu là người già).

Ông T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Nghe thì ngon lành lắm nhưng mà có giấy tờ gì đâu các bác ơi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top