Anh chàng từ "hành tinh song song" cầm hộ chiếu quốc gia "ảo" đã làm gì sau khi tự s*t tại tòa Tokyo?

CherryKitty

New member
a7ffef66f8d41d227853.jpg


"Người Đàn Ông Bí Ẩn" đến từ Taured - quốc gia không hề tồn tại rốt cuộc là ai?

John Allen Kuchar Zegrus — cái tên nghe fancy thế này giờ đã trở thành huyền thoại đô thị kinh điển về "lữ khách xuyên không gian" Nhưng thực ra câu chuyện của anh này là một vụ án có thật về kẻ lừa đảo quốc tế và tài liệu giả mạo đã làm náo loạn Nhật Bản những năm 1960. Báo chí Nhật lúc đó còn đặt cho anh biệt danh "Người Đàn Ông Bí Ẩn" (Mystery Man) luôn á!

Câu chuyện drama của John Zegrus (còn được gọi là John Ziggler hay Zieglass tùy nguồn) thực chất bắt đầu vào năm 1960 (có nguồn nhầm là 1954 nhé, nhưng báo cáo xác thực hơn confirm là 1960) tại một sân bay ở Nhật Bản. Vào thời điểm đó, một anh Tây râu rậm, tự xưng là Zegrus, đã xuất hiện tại quầy nhập cảnh. Zegrus được cho là ăn mặc chỉnh chu, nói tiếng Pháp như gió, biết một chút tiếng Nhật, cùng vài thứ tiếng khác nữa. Nhìn thì bình thường thôi, nhưng có một chi tiết kinh hoàng: chiếc hộ chiếu mà anh ta đưa ra

Chiếc hộ chiếu này trông legit với nhiều con dấu đi lại, thậm chí có cả con dấu của Nhật Bản, nhưng nó được cấp bởi một quốc gia có tên là "Liên hiệp Vương quốc Taured" hoặc "Tuarid". Plot twist: Taured/Tuarid không hề tồn tại trên bất kỳ bản đồ hay quả địa cầu nào luôn!

4f60c987848e1f9a7d81.jpg


Cuốn hộ chiếu gây rùng mình

Khi bị các quan chức nhập cư Nhật Bản tra hỏi, Zegrus vẫn giữ vững câu chuyện của mình một cách kiên cường. Anh ta khẳng định Taured là quê hương của mình, thậm chí còn chỉ ngay vào khu vực nơi quốc gia này "lẽ ra" phải tọa lạc trên bản đồ — khu vực Andorra, nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Các nhà chức trách bắt đầu điều tra sâu. Zegrus khai rằng anh là một doanh nhân đang trên đường tới Tokyo để họp công việc, và anh mang theo tiền từ nhiều quốc gia châu Âu có thật. Tuy nhiên, drama không chỉ dừng lại ở chiếc hộ chiếu giả. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện ra Zegrus còn sử dụng séc giả để rút tiền tại Nhật Bản nữa chứ

Một tài liệu khác còn cho rằng Zegrus tự xưng là "người Ethiopia nhập tịch" và là "đặc vụ tình báo" của Đại tá Nasser (Gamal Abdel Nasser, Tổng thống Ai Cập). Chiếc hộ chiếu giả mạo của anh ta được đóng dấu như thể được cấp tại Tamanrasset, một nơi mà anh ta nói là thủ đô của "Taured" nằm ở phía nam sa mạc Sahara. Điều này dấy lên giả thuyết cho rằng "Taured" có thể là cách viết sai chính tả của người Tuareg (một nhóm dân tộc Sahara) hoặc địa danh Tamanrasset (một thành phố có thật ở Algeria).

401a56a2607d83dee8eb.jpg


"Người đàn ông bí ẩn" đã trở thành một truyền thuyết đô thị

Sau một thời gian điều tra, câu chuyện về người đàn ông đến từ "quốc gia không tồn tại" dần hé lộ sự thật. Các báo cáo sau này, bao gồm cả một bài báo trên tờ The Province của Vancouver (Canada) vào năm 1960, đã xác nhận danh tính của Zegrus là một kẻ lừa đảo có tiếng. Anh ta bị cáo buộc đã tự tạo ra chiếc hộ chiếu chấn động này, bao gồm cả việc "tạo ra một quốc gia, một thủ đô, một dân tộc và một ngôn ngữ" để gây ấn tượng với các quan chức và phục vụ cho mục đích đi lại xuyên quốc gia mà không bị nghi ngờ. Các báo cáo cho rằng anh đã sử dụng tài liệu giả mạo này để đi lại qua Trung Đông trước khi bị sự "thận trọng của người Nhật" lật tẩy.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa án Tokyo. John Zegrus bị kết án một năm tù giam vì tội danh làm giả tài liệu và lừa đảo (sử dụng séc giả).

Trong một hành động tuyệt vọng và kịch tính tột độ ngay sau khi nghe bản án được phiên dịch, Zegrus đã cố gắng tự s*t ngay trong phòng xử án Anh ta dùng một mảnh kính vỡ được giấu kín để tự cắt vào cổ tay, tuyên bố: "Tôi sẽ tự s*t!" Anh ta ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Sau khi chấp hành xong bản án, Zegrus đã bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Anh ta được ghi nhận đã đến Hong Kong (Trung Quốc). Vợ anh, lúc đó khoảng 30 tuổi, cũng bị trục xuất về Hàn Quốc.

Tuy nhiên, có một phiên bản hư cấu đã biến tấu câu chuyện của Zegrus một cách phi thường. Phiên bản này (thường gắn nhầm sự việc xảy ra vào năm 1954) kể rằng sau khi bị bắt, Zegrus được giữ lại tại một khách sạn dưới sự giám sát của hai lính canh, nhưng biến mất không dấu vết vào sáng hôm sau, mặc dù phòng anh ở trên tầng cao và không có cách nào thoát ra ngoài

a68b0dd991da650a1de0.jpg


Những câu chuyện như vậy đã hoàn toàn hư cấu hóa vụ án có thật, biến Zegrus thành "người du hành từ vũ trụ song song" hay "người đến từ Taured" bí ẩn, người đã "trượt" trở lại không gian của mình. Trang snopes.com đã xác nhận rằng câu chuyện hoang đường về sự biến mất và người đến từ chiều không gian khác là phiên bản thêu dệt, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về kẻ lừa đảo John Allen Kuchar Zegrus.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top