Chill hơn cả shipper, anh Tian Rui 39 tuổi đã thực hiện hơn 200 chuyến đi qua các vùng núi để thay những người con xa nhà chăm sóc, trò chuyện với ba mẹ. Có chuyến đi dài tới 160km luôn á, còn ghi hình gửi lại cho gia đình nữa đấy!
Anh Tian Rui, 39 tuổi, đến từ thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trước đây từng làm shipper ở vùng nông thôn, giờ thì mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh.
Những năm tháng ship hàng qua các cộng đồng miền núi nằm rải rác giúp anh Tian thuộc nằm lòng từng cung đường quanh co.
Công việc này cũng khiến anh nhận ra một thực tế buồn: Nhiều cụ già phải sống một mình sau khi con cái rời quê hương đến các thành phố xa xôi hoặc ra nước ngoài làm việc.
Năm ngoái, anh Tian quyết định biến sự am hiểu địa phương ấy thành một dịch vụ cực đỉnh. Anh thay mặt những người con đang ở xa đến thăm ba mẹ của họ và tự ví mình như một "người kết nối" giữa các thế hệ.
Khách hàng nhờ anh mua thuốc, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật rồi vượt núi băng đèo đến tận nhà ba mẹ họ. Khách ở xa nhất của anh hiện sống tại Bolivia luôn, cách Trung Quốc hơn 17.000 km á!
Dù đời sống ngày càng được cải thiện, anh Tian nhận thấy người cao tuổi ở nông thôn thường muốn có người trò chuyện và quan tâm hơn là nhận được những món quà vật chất.
Anh từng đến thăm một cụ bà ngoài 80 tuổi năm lần. Mỗi khi anh chuẩn bị rời đi, cụ đều hỏi cùng một câu: "Bao giờ cháu lại đến?". Nghe mà thấy xót xa quá!
Trong một chuyến khác, anh đến thăm một cụ bà gần 100 tuổi. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn và vui vẻ, thậm chí còn nhớ ngày sinh nhật của 16 người chắt luôn ấy chứ.
Cụ nhất định nấu một bữa cơm cho anh Tian, trò chuyện với anh như một người bạn thân lâu năm và mong anh sẽ quay lại.
Anh tìm kiếm khách hàng thông qua giới thiệu tại các ngôi làng địa phương và mạng xã hội. Trước mỗi chuyến đi, anh xác nhận địa chỉ của người cao tuổi, tìm hiểu những thứ họ cần và lên kế hoạch cho hành trình siêu cẩn thận.
Với những chuyến đi ngắn, anh không thu phí luôn nha. Với những chuyến xa hơn, anh Tian chỉ yêu cầu được hoàn lại chi phí xăng xe thôi. Tâm đẹp quá đi!
Mỗi lần đến thăm, anh đều quay video lại. Sau đó, anh Tian edit video và gửi cho những người thân đang sống xa nhà.
Tháng 12 năm ngoái, anh thay mặt một người con, đến thăm một cụ ông ngoài 70 tuổi. Chỉ bốn tháng sau, cụ qua đời. Đoạn video anh Tian ghi lại trở thành những hình ảnh cuối cùng mà gia đình có về cụ. Xem mà nghẹn ngào lắm...
Tại Trung Quốc, những người cao tuổi sống một mình sau khi con cái rời quê đi làm thường được gọi là "empty nest elderly" (tổ chim trống). Theo số liệu chính thức, năm 2020, đất nước tỷ dân có khoảng 118 triệu người thuộc nhóm này.
Người cao tuổi ở khu vực nông thôn dễ rơi vào tình trạng cô đơn do điều kiện dịch vụ hạn chế và giao thông chưa thuận tiện, những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ suy giảm tinh thần.
Tính đến tháng 8, anh Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đi qua các vùng núi, trong đó có một hành trình khứ hồi dài 160km. Anh nhiều lần phải di chuyển trong điều kiện mưa lớn và qua những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. May là gia đình luôn ủng hộ công việc mà anh đang làm.
Câu chuyện của anh Tian nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi anh là "cầu nối gia đình", giúp những người con ở xa vẫn có thể kết nối với ba mẹ lớn tuổi.
"Làm một việc tốt thì không khó. Điều khó khăn là duy trì sự tận tâm ấy trong thời gian dài", một netizen bình luận.
Một người dùng mạng tại Anh chia sẻ: "Bà tôi đã nuôi tôi khôn lớn nhưng không biết sử dụng điện thoại thông minh. Tôi ước gì có một người như anh Tian thường xuyên đến thăm bà và nói với bà rằng tôi nhớ bà đến nhường nào". Đọc mà muốn khóc luôn ý!
Nguồn: svvn.tienphong.vn