Chỉ vì không kìm được "đam mê" của bản thân, anh Christopher Wade ở bang Tennessee, Mỹ đã liều mạng trộm luôn một em ma-nơ-canh nội y trị giá hơn 100 triệu đồng từ cửa hàng. Ai ngờ đâu chỉ để... ôm đi ngủ thôi
Với người bình thường, ma-nơ-canh đơn giản chỉ là mấy em người mẫu nhựa để trưng bày quần áo trong shop. Nhưng với anh Christopher Wade, 55 tuổi ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ thì đây lại là "bảo bối" quý giá nhất đời. Vì thế mà anh ta đã liều ăn trộm em ma-nơ-canh trị giá 5.000 USD (hơn 100 triệu VND) từ cửa hàng đồ nội y về ôm đi ngủ luôn
Theo lời kể của trợ lý cửa hàng, mấy hôm trước cô đã bắt gặp anh Christopher đang trộm em ma-nơ-canh vào lúc nửa đêm. Lúc đó có xảy ra cãi vã nhưng anh này vẫn nhất quyết không chịu trả lại em cho cửa hàng. Cuối cùng chị trợ lý đành phải gọi cảnh sát can thiệp vào cuộc
Phía cảnh sát cho biết, khi đến khám nhà nghi phạm, họ đã bắt quả tang anh Christopher đang nằm ôm em ma-nơ-canh ngủ ngon lành luôn á. Sau khi có đủ bằng chứng, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ anh này với tội danh trộm cắp tài sản.
(Nguồn: Huffington Post)
Nguồn: kenh14.vn