Từ một chàng trai rụt rè, tự ti đến đại diện Việt Nam thi sắc đẹp quốc tế - câu chuyện của Nguyễn Ngọc Lâm (năm 3, ngành Kỹ thuật Ô tô, ĐH Thủy lợi) đang làm bao người phải ngưỡng mộ! Bằng ý chí "cháy" hết mình và khát khao tự hoàn thiện, anh chàng quê Thanh Hóa này đã dám phá vỡ vùng an toàn để chạm tay vào ước mơ, viết nên hành trình glow up đầy cảm hứng.
Nguyễn Ngọc Lâm từng là người rất ngại đám đông, ôm đầy tự ti. Nhưng khát khao vượt qua giới hạn bản thân đã thôi thúc anh bước ra khỏi comfort zone, đăng ký thi MR & MISS TLU 2025.
"Nếu không dám thử, mình sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu" - Lâm tâm sự. Chính từ mindset này, anh đã dũng cảm bứt phá, bắt đầu hành trình "đổi đời" mỗi ngày và xuất sắc lọt vào Top 5 MR TLU 2025 - một thành tích xịn sò, mở ra cánh cửa đến với con đường nghệ thuật và trình diễn.
Đây chính là động lực để Lâm tiếp tục "cày" bản thân mỗi ngày. Anh tập trung vào việc rèn luyện toàn diện, từ kỹ năng giao tiếp, speaking trước đám đông, đến hình thể, kỹ năng catwalk và không ngừng học hỏi để level up chính mình.
Sự thay đổi từng ngày này chính là nền tảng vững chắc để Lâm tự tin hơn, chấp nhận những thử thách mới và lớn hơn. Anh tin rằng, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực nếu đủ kiên trì, và chính sự kiên trì đó đã đưa anh đến với đấu trường quốc tế!
Dấu mốc đáng tự hào nhất trong hành trình của Lâm hiện tại, chính là được tin tưởng lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi King and Queen Republic Continent International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào hạ tuần tháng Tám tới. Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là sự trưởng thành, những bài học quý giá và cơ hội để anh mang những giá trị tích cực đến cho xã hội.
Việc được đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực không ngừng của Lâm. Anh xem đây là cơ hội để flex bản thân và lan tỏa niềm tự hào dân tộc!
Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật và trình diễn, Lâm còn là một người trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa giá trị truyền thống của đất nước. Anh đã góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa xịn xò như trình diễn áo dài trong Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025, Festival Thăng Long 2025...
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, Lâm còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua dự án thiện nguyện sắp tới. Anh đang lên kế hoạch thực hiện dự án thiện nguyện cho học sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Nho (Bá Thước, Thanh Hóa) - quê hương của mình. Đây là cách để anh đóng góp trở lại cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
Trong tương lai, Lâm mong muốn phát triển bản thân trở thành một người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn trong các hoạt động xã hội. Anh đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh một người trẻ hiện đại, bản lĩnh, có trách nhiệm và luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc.
"Mục tiêu lớn nhất của mình là dùng tiếng nói và hình ảnh của bản thân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám theo đuổi ước mơ và sống có ích cho cộng đồng" - Lâm chia sẻ về định hướng tương lai. Anh tin rằng, mỗi người đều có quyền viết nên câu chuyện của riêng mình và không ai bị giới hạn bởi hoàn cảnh xuất thân. Điều quyết định tương lai là thái độ học hỏi, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.
Một câu nói yêu thích của Lâm: "Thành công không đến từ những gì bạn có, mà đến từ những gì bạn không ngừng trở thành". Đây chính là kim chỉ nam cho hành trình của anh, truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi cá nhân đều có quyền định hình số phận của mình, vượt lên trên những giới hạn ban đầu.
Nguồn: svvn.tienphong.vn