Trong thế giới tội phạm, ai cũng nghĩ kẻ cướp ngân hàng sẽ chọn xe nhỏ gọn, không nổi bật để dễ "chuồn" khỏi hiện trường. Nhưng anh Dorian Sykes này lại có suy nghĩ hoàn toàn khác – chọn luôn chiếc Rolls-Royce Cullinan, "căn biệt thự di động" để làm phương tiện chạy trốn. Đỉnh hơn, anh này còn chi tới 1.750 USD/ngày (gần 45 triệu đồng/ngày) để thuê xe sang này làm phương tiện gây án. Chuẩn bài "đốt tiền kiểu VIP" đây rồi!
Câu chuyện drama này diễn ra tại Metro Detroit (Mỹ) vào ngày 12/3 vừa rồi, khiến mọi người choáng váng vì cách thức thực hiện quá "out of the box" của anh chàng này.
Theo cảnh sát Mỹ tiết lộ, Dorian Sykes hiện đang bị truy nã gắt gao sau khi liên quan đến hai vụ cướp ngân hàng trong tháng 3 tại Metro Detroit. Tổng cộng anh thu về 13.000 USD (khoảng 332 triệu đồng).
Vụ đầu tiên xảy ra ngày 6/3 tại chi nhánh Credit Union One ở Sterling Heights, nơi Sykes "rinh" được 10.169 USD (khoảng 255 triệu đồng) rồi bay màu.
Chỉ 6 ngày sau (12/3), anh lại "ghé" tiếp ngân hàng Chase ở Lathrup Village. Với thái độ siêu bình tĩnh, Sykes đưa cho nhân viên một tờ giấy ghi: "Đưa tôi tất cả tiền, tôi có súng, tôi sẽ giết tất cả mọi người". Lời đe dọa rợn người này khiến nhân viên phải vội vàng làm theo. Tuy nhiên, "tất cả tiền" chỉ có 3.400 USD (khoảng 87 triệu đồng) – thậm chí không đủ để trả tiền thuê xe Cullinan 2 ngày. Cái này gọi là "lỗ to" đó các bạn!
Chiếc Rolls-Royce "xui xẻo" này được thuê từ Dream Luxury Car Rental ở Southfield (Michigan, Mỹ), do ông Sam Zahar điều hành.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu bung ra khi ông chủ tá hỏa phát hiện "đứa con cưng" của mình xuất hiện trong đoạn video tin tức trên mạng xã hội. Nghi phạm đã vứt chiếc Rolls-Royce ở ven đường vào tối 12/3 rồi "bay" mất.
Sau phi vụ, chiếc Cullinan được tìm thấy với thiệt hại khoảng 15.000 USD (hơn 380 triệu đồng) – con số không thấm gì so với giá trị thực của nó.
Hiện tại, Sykes vẫn đang trốn thành công, khiến FBI và cảnh sát địa phương phải căng như dây đàn để truy lùng.
Trước đó, công ty của ông Sam Zahar cũng từng "dính phốt" khi mất một chiếc Rolls-Royce Ghost vì hacker thay đổi địa chỉ giao hàng lúc vận chuyển từ Florida. Chắc ông này số đen với Rolls-Royce thật rồi!
Điều đáng nói là thay vì chọn phương tiện kín đáo, Sykes lại "chơi trội" với chiếc Rolls-Royce siêu sang. Và đây không phải lần đầu anh thể hiện gu xe "xịn xò". Theo Fox 2 Detroit, Sykes từng bị kết án liên quan đến vụ cướp ngân hàng năm 2020, khi đó dùng một chiếc Mercedes đen làm "bạn đồng hành". Từ Mercedes lên Rolls-Royce là "thăng hạng" thật sự đây!
Trong khi đó, ông Sam Zahar vẫn giữ tinh thần lạc quan dù xe của mình liên tục bị "réo tên" trong các vụ án. Ông vui vẻ chia sẻ với Fox 2: "Chúng tôi mang lại nụ cười cho rất nhiều người". Đúng là nụ cười thật, nhưng có lẽ pha chút... ngượng vì khách thuê xe có lai lịch quá "đặc biệt".
Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm Sykes. Vụ việc đã được chuyển cho FBI điều tra thêm. Với "gu" chọn xe sang để cướp ngân hàng, Sykes chắc chắn đã để lại dấu ấn trong "làng tội phạm" – dù là theo cách không ai ngờ tới!
Nhắc qua về em xe này: Ra mắt lần đầu năm 2018, Rolls-Royce Cullinan đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu xe siêu sang Anh quốc chính thức lấn sân vào phân khúc SUV. Thừa hưởng sự đẳng cấp từ Phantom và Ghost, Cullinan không chỉ định nghĩa lại chuẩn mực của một chiếc SUV siêu sang mà còn nhanh chóng gặt hái thành công vượt mong đợi.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện drama này diễn ra tại Metro Detroit (Mỹ) vào ngày 12/3 vừa rồi, khiến mọi người choáng váng vì cách thức thực hiện quá "out of the box" của anh chàng này.
Theo cảnh sát Mỹ tiết lộ, Dorian Sykes hiện đang bị truy nã gắt gao sau khi liên quan đến hai vụ cướp ngân hàng trong tháng 3 tại Metro Detroit. Tổng cộng anh thu về 13.000 USD (khoảng 332 triệu đồng).
Vụ đầu tiên xảy ra ngày 6/3 tại chi nhánh Credit Union One ở Sterling Heights, nơi Sykes "rinh" được 10.169 USD (khoảng 255 triệu đồng) rồi bay màu.
Chỉ 6 ngày sau (12/3), anh lại "ghé" tiếp ngân hàng Chase ở Lathrup Village. Với thái độ siêu bình tĩnh, Sykes đưa cho nhân viên một tờ giấy ghi: "Đưa tôi tất cả tiền, tôi có súng, tôi sẽ giết tất cả mọi người". Lời đe dọa rợn người này khiến nhân viên phải vội vàng làm theo. Tuy nhiên, "tất cả tiền" chỉ có 3.400 USD (khoảng 87 triệu đồng) – thậm chí không đủ để trả tiền thuê xe Cullinan 2 ngày. Cái này gọi là "lỗ to" đó các bạn!
Chiếc Rolls-Royce "xui xẻo" này được thuê từ Dream Luxury Car Rental ở Southfield (Michigan, Mỹ), do ông Sam Zahar điều hành.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu bung ra khi ông chủ tá hỏa phát hiện "đứa con cưng" của mình xuất hiện trong đoạn video tin tức trên mạng xã hội. Nghi phạm đã vứt chiếc Rolls-Royce ở ven đường vào tối 12/3 rồi "bay" mất.
Sau phi vụ, chiếc Cullinan được tìm thấy với thiệt hại khoảng 15.000 USD (hơn 380 triệu đồng) – con số không thấm gì so với giá trị thực của nó.
Hiện tại, Sykes vẫn đang trốn thành công, khiến FBI và cảnh sát địa phương phải căng như dây đàn để truy lùng.
Trước đó, công ty của ông Sam Zahar cũng từng "dính phốt" khi mất một chiếc Rolls-Royce Ghost vì hacker thay đổi địa chỉ giao hàng lúc vận chuyển từ Florida. Chắc ông này số đen với Rolls-Royce thật rồi!
Điều đáng nói là thay vì chọn phương tiện kín đáo, Sykes lại "chơi trội" với chiếc Rolls-Royce siêu sang. Và đây không phải lần đầu anh thể hiện gu xe "xịn xò". Theo Fox 2 Detroit, Sykes từng bị kết án liên quan đến vụ cướp ngân hàng năm 2020, khi đó dùng một chiếc Mercedes đen làm "bạn đồng hành". Từ Mercedes lên Rolls-Royce là "thăng hạng" thật sự đây!
Trong khi đó, ông Sam Zahar vẫn giữ tinh thần lạc quan dù xe của mình liên tục bị "réo tên" trong các vụ án. Ông vui vẻ chia sẻ với Fox 2: "Chúng tôi mang lại nụ cười cho rất nhiều người". Đúng là nụ cười thật, nhưng có lẽ pha chút... ngượng vì khách thuê xe có lai lịch quá "đặc biệt".
Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm Sykes. Vụ việc đã được chuyển cho FBI điều tra thêm. Với "gu" chọn xe sang để cướp ngân hàng, Sykes chắc chắn đã để lại dấu ấn trong "làng tội phạm" – dù là theo cách không ai ngờ tới!
Nhắc qua về em xe này: Ra mắt lần đầu năm 2018, Rolls-Royce Cullinan đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu xe siêu sang Anh quốc chính thức lấn sân vào phân khúc SUV. Thừa hưởng sự đẳng cấp từ Phantom và Ghost, Cullinan không chỉ định nghĩa lại chuẩn mực của một chiếc SUV siêu sang mà còn nhanh chóng gặt hái thành công vượt mong đợi.
Nguồn: kenh14.vn