BomDethuong1690
New member
Bệnh viện Chợ Rẫy vừa update tình hình sức khỏe của anh chàng bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh đây – tin vui là đang dần hồi phục, tự thở được rồi, thận cũng có dấu hiệu tốt lên nè!
Chiều 28/8, BV Chợ Rẫy tiếp tục thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của anh chàng Tây Ninh trong vụ việc rắn hổ chúa gây choáng váng cộng đồng mạng.
Hiện tại anh T. đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của BV Chợ Rẫy nhé!
Nhắc lại chút, anh P.V.T (sinh năm 1982) lúc đầu nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, trên tay còn ôm con rắn hổ mang chúa khổng lồ khiến ai cũng sốc nặng. Lúc vào viện anh còn tỉnh táo, chỉ hơi khó thở thôi. Nhưng chỉ sau 30 phút, tình hình chuyển biến xấu đi nhanh quá và anh được chuyển gấp xuống BV Chợ Rẫy để xử lý tiếp.
Bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy thông tin về tình trạng của anh T (Ảnh: BV Chợ Rẫy)
Theo bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy - khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) của BV Chợ Rẫy cho biết, đến giờ sức khỏe của anh T. đã có nhiều tín hiệu tích cực rồi nha mọi người! Anh đã tự thở được, chức năng thận có dấu hiệu tốt, vùng da hoại tử đã được cắt lọc lần thứ 3 rồi đó. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi để chuẩn bị ghép da khi anh ổn định hơn.
Hiện anh T. vẫn đang nằm tại ICU nha. Trước đó anh ở khoa Bệnh Nhiệt đới, các bác sĩ phải lọc máu liên tục vì anh bị suy thận cấp, suy đa cơ quan, viêm cơ tim luôn, tiên lượng cực kỳ nặng
Kể lại vụ việc, sáng 19/8, lúc anh T. đang vây bắt con rắn hổ mang chúa thì bị nó cắn vào đùi phải. Anh ôm luôn con rắn đang quấn vào tay và được đưa đến BV Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Do tình trạng quá nguy kịch nên anh được chuyển ngay xuống BV Chợ Rẫy.
Nguồn: kenh14.vn