NhimMap881
New member
Choáng váng chưa! Một ông bố Scotland vừa "khui" được bộ xương cá heo 8.000 năm tuổi khi đang cày cuốc đào bể bơi cho lũ nhóc nhà mình
Câu chuyện là Paul McDonald, 44 tuổi, đang miệt mài đào bể bơi ở sân sau thì bỗng nhiên... trúng độc đắc luôn! Anh chàng không ngờ tí nào là mình sẽ đụng phải thứ gì ngầu như vậy, huống chi là xương cá heo tận 8.000 năm tuổi cơ đấy
Theo Allthatsinteresting, ông bố của 4 đứa con này nhận ra ngay cái đầu lâu cá heo do hình dạng và hàng răng đặc trưng không lẫn vào đâu được.
McDonald kể: "Tôi đang đào bể bơi cho các con thì bắt gặp một điều gì đó bất thường. Tôi đã đi xuống và kéo nó ra. Tôi nhìn thấy độ tròn của hộp sọ, sau đó nhìn thấy mõm và răng, và tôi biết ngay đó là một con cá heo".
Bộ xương được giữ nguyên trong đất sét, chỉ chôn sâu khoảng 79cm dưới mặt đất thôi. Các nhà khảo cổ tin rằng chúng nằm im ở đó tận 8.000 năm rồi đấy, có thể bị trôi dạt sau Kỷ băng hà cuối cùng. Nhiều người còn gọi đây là "phát hiện của cả đời" luôn á!
Plot twist: Bên cạnh bộ xương còn có một công cụ làm từ gạc hươu, được cho là dùng để xẻ thịt cá heo đấy. Các chuyên gia nghĩ rằng người xưa ở đây từng săn cá heo để... ăn thịt
Đến giờ, các chuyên gia từ Bảo tàng Quốc gia Scotland (NMS) đã mang hộp sọ về phân tích rồi, và đang chuẩn bị khai quật luôn phần còn lại. Nhà khảo cổ học Stirling Murray Cook cho biết đây có thể là phát hiện đầu tiên thuộc loại này ở Scotland trong hơn một thế kỷ nha!
Stirling Murray Cook chia sẻ thêm, ghi chép gần đây nhất chỉ toàn về xương cá voi được tìm thấy gần Stirling năm 1897 thôi – còn xương cá heo thì chưa có ghi chép nào hết.
Ông giải thích: "Sau kỷ Băng hà, sau sự rút lui của băng, khu vực này là một vùng biển nội địa rộng lớn tràn ngập sự sống. Tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta đã đi bộ dọc bờ biển hàng ngày để kiếm thức ăn như rong biển, động vật có vỏ và nếu một con hải cẩu, cá voi hoặc cá heo dạt vào bờ, nó sẽ bị ăn thịt gần như ngay lập tức".
Andrew Kitchener, người phụ trách chính về động vật có xương sống tại NMS, bày tỏ: "Tôi đã ở bảo tàng 35 năm và đây là lần đầu tiên phát hiện ra thứ gì đó bên trong đất sét như thế này. Đó là một phát hiện thực sự thú vị và quan trọng. Có vẻ như đó là một con vật bị mắc cạn, chìm trong đất sét và được bảo tồn suốt thời gian qua cho đến khi Paul phát hiện ra nó, đó thực sự là một phép màu".
Mặc dù vẫn còn phải phân tích thêm nhiều thứ, nhưng Kitchener nói họ sẽ xác định được tuổi chính xác của con cá heo sau khi định niên đại bằng carbon phóng xạ. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ thì có vẻ đây là con cái, dựa vào kích thước và tình trạng răng
Còn về quyền sở hữu thì thú vị đây: về lý thuyết, bộ xương sẽ thuộc về McDonald. Nhưng cái công cụ gạc hươu có thể được coi là kho báu khảo cổ, nên McDonald sẽ nhận được phần thưởng với tư cách người tìm ra nó đấy! Nghĩa là vừa có bể bơi, vừa có fame, vừa có tiền thưởng luôn nè
Nguồn: soha.vn