Anh chàng Sài Gòn bỏ nhà đi chăn trâu: Cuộc sống du mục giữa lòng thành phố triệu dân

MiNho1559

New member
891dc2c22b48935184fc.jpg


Giữa Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, lại có một người đàn ông chọn lối sống "off the grid" cực khác biệt. Ông Tời đã rời bỏ nhà cửa để sống du mục bên đàn trâu trị giá vài trăm triệu từ nhiều năm nay. May mà con cái ông đều đã lớn và có việc làm ổn định rồi nên ông cũng không phải lo lắng nhiều

88cdaf774baa382fd3c1.jpg


Nhiều năm nay, người dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) đã quen mắt với hình ảnh đàn trâu thong dong gặm cỏ như đang sống ở nông thôn vậy. Đó chính là đàn trâu của ông Văn Đức Tời (52 tuổi, quê Nghệ An) - một "cowboy" giữa lòng Sài Gòn đấy!

8b9921bb2367f5ab3d82.jpg


Ông Tời có gia đình ở Dĩ An nhưng để chăn được trâu, ông đã ra các công trình ở Thủ Thiêm mà sống luôn. Trước kia ông nuôi heo mà chẳng được bao nhiêu nên 5 năm nay chuyển qua chăn trâu cho nó hợp vận hơn.

613a47df080a41bb9e4b.jpg


"Tôi hay sang Campuchia mua trâu gầy yếu về vỗ béo. Kể từ ngày gắn liền với nghề chăn trâu, cuộc sống của tôi nay đây mai đó", ông Tời cười nói. Lúc thì ông lùa trâu ra khu ngoại thành quận 9, khi lại lùa đàn trâu về khu vực ven sông Sài Gòn nơi có nhiều cây cỏ. Đúng nghĩa "nhà là nơi có đàn trâu"

e211aeeece5b7a9b4049.jpg


Đàn trâu của ông có tận 30 con, thêm mấy con bò nữa. Cứ sáng sớm ông lùa đàn bò ra bãi cỏ, hồ nước để cho chúng vừa gặm cỏ, lội bùn tắm đến tận chiều mà không sợ lạc một con nào.

a2f0c99abcf27502614f.jpg


Sau đó, ông đi khắp bán đảo Thủ Thiêm cắt "cỏ ngon" cho đàn trâu bò ăn. "Chúng thích ăn rau muống lắm", ông Tời chia sẻ. Ủa trâu cũng là "hội ăn uống" thích món ngon à?

f45950bd3c0d86dfbe11.jpg


Ngoài ra, ông còn đi nhặt ve chai, sắt vụn còn sót lại ở những công trình để "tăng gia sản xuất". Vừa chăn trâu vừa kinh doanh phế liệu, đa năng quá đi!

ee01cd99a7febbbdad10.jpg


Ông Tời còn thả lưới bắt cá nữa. Hôm nào cá nhiều, ông mang ra ngoài đường bán hoặc gọi con xuống lấy về ăn cho đỡ tốn tiền chợ.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top