Anh chàng ra trước cửa nhà nghe điện thoại bị bắn luôn, ai ngờ được chuyện này

803eaa5b49bba6160112.jpg


Một anh chàng đang nghe điện thoại thư thư trước cửa nhà thì bị cả nhóm 3 người ập đến bắn súng, phải vào viện cấp cứu gấp luôn rồi. Chuyện gì mà drama thế này?

Hiện tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ việc này nha mọi người.

Câu chuyện là thế này: Tối 24/3, anh Nguyễn Duy Quang (sinh năm 1993, sống ở xã Vinh Quang, TP Kon Tum) rủ 2 người bạn đến nhà của Trịnh Minh Vũ (cũng sinh năm 1993, ở TP Kon Tum) chơi bình thường.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Quang ra trước cổng nhà để nghe điện thoại, 3 người bạn cũng đi theo nốt.

Lúc này cả nhóm nhìn sang bên kia đường thì thấy Trần Võ Bảo Ngọc (tự Ngừng, sinh năm 2002), Trần Hạo Hơn (tự Mum, sinh năm 1990) và Nguyễn Hoàng Giao (tự Cọ, sinh năm 1992, cùng ở xã Vinh Quang) đang đứng đó. Bỗng dưng Giao chĩa súng bắn một phát về phía anh Quang, khiến anh bị trúng đạn luôn.

b7c7b53b428e271b7372.jpg


Giao còn bắn thêm một phát nữa về phía nhóm của Quang nhưng may là không trúng ai. Sau đó, nhóm của Giao lên xe máy phóng mất dạng. Anh Quang được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Khoảng 10 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, công an đã bắt được Ngọc và Hơn khi cả hai đang trốn tại thôn Phương Quí I, xã Vinh Quang. Còn Giao thì đã ra đầu thú sau đó.

Tại cơ quan công an, Giao khai là khi cả nhóm đang nhậu tại nhà thì bỗng nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên gọi điện hẹn anh Quang ra nói chuyện.

Khi biết Quang đang chơi ở nhà Vũ thì cả 3 tìm đến luôn. Khi thấy Quang vừa ra trước nhà thì Giao dùng súng bắn một phát gây thương tích.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top