MunPinky492
New member
Ai cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3 có một lần trong đời thôi nên cách ăn mừng kiểu này quả thật là độc nhất vô nhị luôn nha!
Vừa rồi, loạt ảnh một anh chàng học sinh cấp 3 "vác" tấm bằng tốt nghiệp đi checkin tại hơn 40 địa điểm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã khiến cư dân mạng xứ chùa vàng phải trầm trồ không ngớt.
Những bức ảnh này được đăng tải trên Facebook của Samatkrit Waenklang kèm dòng status: "Tốt nghiệp rồi!" - ngắn gọn mà đầy cảm xúc nha mọi người ơi!
Khi bộ ảnh viral khắp mạng xã hội Thái Lan, phóng viên đã liên hệ được với chủ nhân của nó. Cậu bạn tên là Samatkrit Waenklang, biệt danh Bos, năm nay 19 tuổi, sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Bos vừa nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 vào ngày 24/5 vừa qua và giờ đang là tân sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh của Viện quản lý Piwat thuộc tỉnh Khonkean.
Bos chia sẻ: "Ở trường, em là học sinh khá bình thường thôi, học không giỏi lắm nhưng lại rất mê các hoạt động ngoại khóa. Chính vì thế đến năm cuối cấp, em bị nợ tùm lum môn học và phải gắng cày cuốc để cải thiện điểm cho kịp nhận bằng tạm đi nộp vào Cao đẳng Công nghệ Piwat trong năm nay. May quá cuối cùng em cũng clear hết được tất cả các môn và hoàn thành chương trình trong phút chót. Mừng không tả nổi luôn!
Vì vậy nên em nảy ra ý tưởng hoành tráng này và quyết định phải ăn mừng thật to bằng cách đem bằng tốt nghiệp đi chụp ảnh ở hơn 40 địa điểm khắp tỉnh. Từ lớp học, đường phố, trước cổng trường, trước cả nhà vệ sinh của trường, ngân hàng... Em còn chụp luôn ở thang cuốn, rạp chiếu phim trong mall, các khu vui chơi giải trí, xe bán rong Somtam nữa đó nha!
Mỗi địa điểm này đều ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi em còn học lớp 12 tại trường THPT Boon Wattana.
Sau khi chụp xong, em đăng lên trang cá nhân và không ngờ mọi người lại like và share nhiều thế. Có vô số bình luận luôn, khiến em thấy vui lắm á!
Dù sao đi nữa thì em nghĩ mình rất may mắn khi được học tại trường THPT Boon Wattana. Nơi đây dạy cho em nhiều điều, cung cấp nhiều kiến thức, giúp em có thêm nhiều bạn mới và được tham gia vô số hoạt động ngoại khóa bổ ích. Vì vậy sau khi rời khỏi mái trường này, em sẽ áp dụng những gì đã học được để giải quyết các vấn đề trong tương lai một cách tốt đẹp hơn".
Mỗi địa điểm này đều ghi lại những kí ức đẹp khi em còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Boon Wattana.
Hiệu trưởng trường THPT Boon Wattana, tỉnh Nakhon Ratchasima cũng đã lên tiếng sau khi học trò của mình bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội. Ông chia sẻ: "Samatkrit Waenklang (Ball) là học sinh lớp 12/13 của trường. Tuy học lực ở mức trung bình nhưng là cậu học sinh rất vui vẻ, hoạt bát nên được các bạn trong lớp quý mến lắm.
Còn về chuyện Bos đem bằng tốt nghiệp đi chụp ảnh khắp nơi trong tỉnh, tôi thấy khá ấn tượng và dễ thương, có lẽ do em ấy cảm thấy rất tự hào khi đã cố gắng học để tốt nghiệp cấp 3. Tôi cũng chúc em ấy sẽ học tập tốt tại ngôi trường mới và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai nhé!".
Một số hình ảnh của Bos cùng tấm bằng tốt nghiệp đi tour hơn 40 địa điểm trong tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đây nè các bạn:
Mà quên, phải chụp nhà vệ sinh của trường nữa - nơi đã giải tỏa bao nỗi buồn bứt rứt khi còn đi học đây này!
Ra đến bảng tin trường rồi, selfie trước gương phát cho đủ bộ nữa mới chịu nha!
Các bạn gắng lên nhé, học "tà tà" như anh cũng được nhưng nhất định phải có tấm bằng đỏ chót này để ra trường đấy nha!
Chào cô bán Somtam - món ăn yêu thích mỗi khi trốn học, chia vui cùng con nào nè!
Nguồn: kenh14.vn