Anh chàng này thoát chết thần kỳ vì... hệ thống đặt vé máy bay cứ báo lỗi hoài

75ce4e139427b6c81e67.jpg


Bác Syed Mustafa Ahmed kể lại rằng hôm thứ Sáu (22/5) bác cần gấp đến thành phố Karachi trước 5h chiều – deadline cứng của lệnh giới nghiêm vì COVID-19. Và chuyến bay PK 8303 là lựa chọn hợp lý nhất lúc đó.

Chiều 22/5, một thảm kịch hàng không kinh hoàng đã xảy ra tại Pakistan Chiếc Airbus A320 số hiệu PK 8303 của hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) được cho là gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng khi đang hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Jinnah ở Karachi.

Đến rạng sáng 23/5, con số người thiệt mạng đã lên tới 80 người. Trong bi kịch này, chỉ có ít nhất 2 người sống sót một cách thần kỳ.

Theo Giám đốc điều hành hãng bay công bố tại họp báo, chuyến bay từ Lahore chở tổng cộng 99 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn (con số này khác với thông tin ban đầu của Bộ Hàng không Pakistan).

7705bca1cb566742d624.jpg


33770dc1bac87b24c7ab.jpg


c8035ffd91f223f149d5.jpg


21874379266e04cdad61.png


Mới đây, tờ Arab News đưa tin về một câu chuyện may mắn đến khó tin: một hành khách dự định bay chuyến PK 8303 này đã thoát nạn nhờ... lỗi hệ thống đặt vé

Cụ thể, anh Syed Mustafa Ahmed đã cố gắng đặt vé từ Lahore đến Karachi tới 3 lần vào thứ Năm (21/5) nhưng cứ đến bước xác nhận thanh toán là... bay màu.

"Mình đã chọn ghế số 13-A rồi, nhưng cứ tới bước thanh toán là lại báo lỗi. Thử tới lần 3 vẫn fail, mình gọi luôn cho một người bạn đang làm ở hãng bay khác nhờ giúp, nhưng vẫn không qua được" – anh Ahmed chia sẻ.

Plot twist là chuyến bay mà anh không đặt được vé sau đó đã gặp nạn, lao thẳng xuống khu dân cư đông đúc sát sân bay Jinnah Theo các quan chức y tế tỉnh Sindh, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 80 thi thể tại hiện trường. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được chính xác đâu là nạn nhân trên máy bay và đâu là người dân ở khu vực máy bay rơi.

67f08956447bcd7c1893.jpg


Đúng là định mệnh không ai tránh khỏi... Cái lỗi hệ thống tưởng như "ức chế" lại trở thành điều cứu mạng anh Ahmed

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top