Panda2k92795
New member
Chú này chuyên đi săn mấy chỗ tuyết "chất lượng" nhất rồi cúi xuống ăn thẳng tay luôn nha các bạn ơi
Hồi vừa rồi, Tokyo (Nhật Bản) vừa đón một trận tuyết xịn sò nhất trong mấy năm trở lại đây. Tuyết rơi dày cộm đến nỗi giao thông ở một số nơi bị tắc nghẽn luôn, tuyết đóng băng thành từng khối khủng trên đường phố, có thể gây tai nạn vì trơn như vừng nè. May sao chỉ sau một thời gian ngắn thì tuyết bắt đầu tan dần.
Và đây chính là thời điểm vàng để một anh chàng bí ẩn có nickname là Sato "chế biến" ra món kem tuyết mà anh cực kỳ mê. Anh Sato đã tới siêu thị, mua mấy chai siro có đường với đủ mùi: dưa hấu, dâu tây và chanh. Sau đó, anh khiến ai cũng phải "what the..." bằng cách đi dạo khắp phố, tìm kiếm chỗ tuyết "ngon nhất" mà anh có thể thấy.
Với đa số mọi người thì tuyết chỉ để chơi đùa và nghịch ngợm thôi. Thế mà anh Sato lại coi đây là cơ hội vàng để "đu" món ăn ngọt miễn phí 100% dù về bản chất... nó chỉ là nước đá thôi mà
Khá nhiều tuyết đã tan chảy trước khi anh Sato tìm được một đống tuyết "xịn xò" gần một cầu vượt dành cho người đi bộ. Những mảng tuyết trắng xóa trông vẫn rất "hấp dẫn" đối với anh chàng kỳ lạ này, mặc dù có một chú chó bị bắt gặp... đi tiểu ở gần đó Sau khi check kỹ càng và loại bỏ mấy chiếc lá khô, anh Sato đổ chai siro dâu tây lên và "xơi" luôn món ăn nhanh của mình ngay giữa phố.
Nguồn: soha.vn