GấuChúpChíp
New member
Thấy profile của Philip Thảo - anh lập trình viên Na Uy gốc Việt xịn sò, Hậu chủ động nhắn tin nhưng... úp mở chờ 24 tiếng thì mất luôn connection do chàng kỹ sư quên check phone
Từ một quyết định "liều ăn nhiều" nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ sang một đất nước mà lúc đó còn chả biết nằm đâu trên bản đồ, cô gái Hà Nội không ngờ chuyến đi định mệnh này lại mở ra một chuyện tình ngọt như phim Hàn vậy trời! Không chỉ giành được thành công trên con đường sự nghiệp tại xứ sở Bắc Âu, cô còn khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị với một đám cưới ngập tràn hạnh phúc bên chàng lập trình viên Na Uy gốc Việt - người đã dùng kỹ năng "hack não" để "giải cứu" lượt kết nối bị bỏ lỡ của cả hai
Năm 2021, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, Hải Hậu (28 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) xuất sắc giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy. Đến tháng 7/2023, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ xong xuôi, cô thử nghiệm một ứng dụng hẹn hò có quy luật khá "khắt khe": Chỉ có nữ giới mới được nhắn tin trước và nếu đối phương không rep trong vòng 24 giờ thì... bay màu luôn, lượt kết nối bị hủy không thương tiếc.
Ấn tượng với profile của Philip Thảo - một anh lập trình viên Na Uy gốc Việt, Hậu chủ động nhắn tin nhưng chẳng thấy phản hồi gì do anh vô tình không check điện thoại. Cặp đôi chính thức bỏ lỡ nhau lần đầu tiên rồi đó
Thế nhưng, duyên trời lại đưa đẩy profile của Philip xuất hiện trở lại trên màn hình của Hậu vài ngày sau đó. Điều kỳ lạ là dù cô không nhắn tin thêm, lượt kết nối sau 24 giờ vẫn không bị vô hiệu hóa. Thì ra, vì nuối tiếc cô gái Ngoại thương thông minh, Philip đã lập một profile mới và chấp nhận dùng tính năng nâng cao (tốn tiền đó nha) kéo dài thời gian để tìm lại bằng được cô. Sự kiên trì của chàng kỹ sư công nghệ đã khiến Hậu cảm động và chủ động mở lời lần thứ hai nè
Cuộc hẹn đầu tiên nhanh chóng diễn ra với những ấn tượng về sự chững chạc và cách phát âm tiếng Việt "cưng muốn xỉu" của Philip. Tình yêu của họ không phải là tiếng sét ái tình kiểu phim drama mà là sự thấu hiểu, kiên nhẫn đồng hành qua những giai đoạn áp lực nhất của cuộc sống.
Thời điểm Hậu chật vật tìm kiếm việc làm tại Na Uy và phải cạnh tranh khốc liệt với cả người bản địa lẫn bạn bè quốc tế, Philip chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Anh lặng lẽ tự tay vào bếp nấu ăn mang sang nhà để bạn gái tập trung rải CV, đồng thời luôn có mặt kịp thời để vực dậy tinh thần cho cô
Lời khẳng định ngọt xớt mật của chàng lập trình viên: Khi Hậu lo lắng hỏi: "Nếu em không tìm được việc ở Na Uy mà quyết định về Việt Nam thì sao?", Philip đã không ngần ngại trả lời vui vẻ: "Thì anh sẽ đi theo em". Anh bạn này là chuẩn green flag đó nha!
Sự đồng hành bền bỉ đó đã được đền đáp xứng đáng khi Hậu trúng tuyển cùng lúc 2 nơi và quyết định đầu quân cho một công ty lớn về dầu khí và năng lượng tại Na Uy.
Sau chuyến về Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái vào dịp Tết cổ truyền năm 2025 đầy ấn tượng, Philip và Hải Hậu đã chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026 tại Việt Nam. Để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, chú rể cùng đoàn nhà trai gồm khoảng 40 người đã vượt chặng đường 9.000km từ thủ đô Oslo đến Hà Nội trên chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Đúng là "vợ yêu bay xa cũng xin tới"
Đám cưới được tổ chức chỉn chu theo đúng nghi lễ truyền thống Việt Nam từ ăn hỏi đến thành hôn. Đặc biệt, để rước được cô dâu Ngoại thương, chú rể Na Uy cùng dàn rể phụ phương Tây đã phải trải qua thử thách mang tên "mỹ vị nhân gian" cực kỳ thú vị. Nhà gái đã chuẩn bị sẵn 5 bát đồ ăn tượng trưng cho 5 vị: Chua (chanh), cay (gừng), Mặn (muối), Ngọt (kẹo) và Đắng (rượu) dựa trên câu ca dao quen thuộc về tình nghĩa vợ chồng.
Dàn rể phụ người nước ngoài phải chọn ngẫu nhiên để nếm thử, nếu ai bỏ cuộc thì chú rể phải ăn thay để "giải cứu". Cảnh các anh tây lăn xả, hào hứng trong trang phục áo dài, bê những tráp lễ truyền thống đã tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và xúc động
Nguồn: soha.vn
Từ một quyết định "liều ăn nhiều" nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ sang một đất nước mà lúc đó còn chả biết nằm đâu trên bản đồ, cô gái Hà Nội không ngờ chuyến đi định mệnh này lại mở ra một chuyện tình ngọt như phim Hàn vậy trời! Không chỉ giành được thành công trên con đường sự nghiệp tại xứ sở Bắc Âu, cô còn khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị với một đám cưới ngập tràn hạnh phúc bên chàng lập trình viên Na Uy gốc Việt - người đã dùng kỹ năng "hack não" để "giải cứu" lượt kết nối bị bỏ lỡ của cả hai
Năm 2021, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, Hải Hậu (28 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) xuất sắc giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy. Đến tháng 7/2023, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ xong xuôi, cô thử nghiệm một ứng dụng hẹn hò có quy luật khá "khắt khe": Chỉ có nữ giới mới được nhắn tin trước và nếu đối phương không rep trong vòng 24 giờ thì... bay màu luôn, lượt kết nối bị hủy không thương tiếc.
Ấn tượng với profile của Philip Thảo - một anh lập trình viên Na Uy gốc Việt, Hậu chủ động nhắn tin nhưng chẳng thấy phản hồi gì do anh vô tình không check điện thoại. Cặp đôi chính thức bỏ lỡ nhau lần đầu tiên rồi đó
Thế nhưng, duyên trời lại đưa đẩy profile của Philip xuất hiện trở lại trên màn hình của Hậu vài ngày sau đó. Điều kỳ lạ là dù cô không nhắn tin thêm, lượt kết nối sau 24 giờ vẫn không bị vô hiệu hóa. Thì ra, vì nuối tiếc cô gái Ngoại thương thông minh, Philip đã lập một profile mới và chấp nhận dùng tính năng nâng cao (tốn tiền đó nha) kéo dài thời gian để tìm lại bằng được cô. Sự kiên trì của chàng kỹ sư công nghệ đã khiến Hậu cảm động và chủ động mở lời lần thứ hai nè
Cuộc hẹn đầu tiên nhanh chóng diễn ra với những ấn tượng về sự chững chạc và cách phát âm tiếng Việt "cưng muốn xỉu" của Philip. Tình yêu của họ không phải là tiếng sét ái tình kiểu phim drama mà là sự thấu hiểu, kiên nhẫn đồng hành qua những giai đoạn áp lực nhất của cuộc sống.
Thời điểm Hậu chật vật tìm kiếm việc làm tại Na Uy và phải cạnh tranh khốc liệt với cả người bản địa lẫn bạn bè quốc tế, Philip chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Anh lặng lẽ tự tay vào bếp nấu ăn mang sang nhà để bạn gái tập trung rải CV, đồng thời luôn có mặt kịp thời để vực dậy tinh thần cho cô
Lời khẳng định ngọt xớt mật của chàng lập trình viên: Khi Hậu lo lắng hỏi: "Nếu em không tìm được việc ở Na Uy mà quyết định về Việt Nam thì sao?", Philip đã không ngần ngại trả lời vui vẻ: "Thì anh sẽ đi theo em". Anh bạn này là chuẩn green flag đó nha!
Sự đồng hành bền bỉ đó đã được đền đáp xứng đáng khi Hậu trúng tuyển cùng lúc 2 nơi và quyết định đầu quân cho một công ty lớn về dầu khí và năng lượng tại Na Uy.
Sau chuyến về Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái vào dịp Tết cổ truyền năm 2025 đầy ấn tượng, Philip và Hải Hậu đã chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026 tại Việt Nam. Để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, chú rể cùng đoàn nhà trai gồm khoảng 40 người đã vượt chặng đường 9.000km từ thủ đô Oslo đến Hà Nội trên chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Đúng là "vợ yêu bay xa cũng xin tới"
Đám cưới được tổ chức chỉn chu theo đúng nghi lễ truyền thống Việt Nam từ ăn hỏi đến thành hôn. Đặc biệt, để rước được cô dâu Ngoại thương, chú rể Na Uy cùng dàn rể phụ phương Tây đã phải trải qua thử thách mang tên "mỹ vị nhân gian" cực kỳ thú vị. Nhà gái đã chuẩn bị sẵn 5 bát đồ ăn tượng trưng cho 5 vị: Chua (chanh), cay (gừng), Mặn (muối), Ngọt (kẹo) và Đắng (rượu) dựa trên câu ca dao quen thuộc về tình nghĩa vợ chồng.
Dàn rể phụ người nước ngoài phải chọn ngẫu nhiên để nếm thử, nếu ai bỏ cuộc thì chú rể phải ăn thay để "giải cứu". Cảnh các anh tây lăn xả, hào hứng trong trang phục áo dài, bê những tráp lễ truyền thống đã tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và xúc động
Nguồn: soha.vn