TiểuThưTràSữa
New member
Cuối cùng, anh đành ngồi một mình trước màn hình siêu to khổng lồ, làm luôn khán giả độc nhất vô nhị
Rạng sáng 12/6/2026, đúng lúc trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra, một quán cà phê cạnh đường băng sân bay Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) đã trải qua một đêm buồn đến tận mây xanh. Ông chủ quán là anh Triệu Xung vốn hype lắm, nghĩ sẽ có cả đống fan bóng đá kéo đến cày trận đấu cả đêm.
Anh đã cày cực nửa tháng trời để lắp màn chiếu khủng, chuẩn bị sẵn bia và đồ ăn vặt, thậm chí còn gửi tin nhắn mời tận 4.000 khách quen. Thế mà đến tận 3 giờ sáng khi trận đấu bắt đầu, số lượng khách ghé quán là "0" tròn trĩnh Anh đành tự ngồi lại xem một mình, trải nghiệm một đêm "forever alone" chuẩn không cần chỉnh.
Trước khi trận đấu bắt đầu, anh Triệu đi đi lại lại trước cửa quán như kiến vòng vo, nóng ruột chờ đợi: "Tôi đã nghĩ sẵn rồi, tối nay chỉ cần có một khách đến thôi, tôi sẽ cho uống bia free và ăn đồ ăn vặt thoải mái luôn". Trong lúc đó, anh nhìn thấy mấy chiếc xe chạy về phía quán, nhưng cứ gần đến là họ lại quay đầu bỏ đi. Tức à
Quán cà phê "Quan Khởi Trà Ca" của anh Triệu mới mở được đúng một tháng, nằm ngay cạnh đường băng phía Bắc sân bay Tiêu Sơn. Ngày thường, quán khá đông khách đến check-in máy bay và nhâm nhi cà phê. Dù không phải fan bóng đá cuồng nhiệt, anh vẫn thấy World Cup là cơ hội marketing quá xịn. Anh đã chi hàng nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng chục triệu đồng) để mua bia, đồ ăn vặt và tung ra các combo xem bóng đá với giá 80 nhân dân tệ (khoảng 280.000 đồng).
Để quảng bá, anh Triệu đã liên tục thả thính trên mạng xã hội suốt mấy ngày, tối hôm trước trận đấu còn gửi tin nhắn hàng loạt cho 4.000 người và nhắn tin riêng cho hàng chục bạn bè. Anh thừa nhận mình đã dự đoán trước việc có thể vắng khách, nhưng không ngờ kết quả lại không có lấy một người đến ủng hộ: "Thực sự quá gượng và đau"
Đúng 3 giờ sáng, trận khai mạc bắt đầu. Anh Triệu dứt khoát dọn ghế ngồi xuống, trở thành khán giả duy nhất trong quán. Anh chia sẻ rằng vì đã thông báo tổ chức event nên không thể vì không có khách mà đóng cửa sớm được.
Sau khi trận đấu kết thúc, anh Triệu bước ra khỏi quán, ngắm nhìn ánh bình minh và hoàng hôn rực rỡ. Anh cảm thán, dù đêm nay không kiếm được tiền cũng không tích lũy được lượng khách như mong muốn, nhưng được xem bóng đá và ngắm bình minh cũng coi như là một thành tích rồi "Tôi sẽ vẫn cố thêm vài ngày nữa. Nếu các trận đấu diễn ra vào khung giờ rạng sáng vẫn không có khách, có thể tôi sẽ điều chỉnh thời gian kinh doanh, nhưng những trận đấu diễn ra vào ban ngày tôi vẫn sẽ bật máy chiếu".
Nguồn: kenh14.vn
Rạng sáng 12/6/2026, đúng lúc trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra, một quán cà phê cạnh đường băng sân bay Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) đã trải qua một đêm buồn đến tận mây xanh. Ông chủ quán là anh Triệu Xung vốn hype lắm, nghĩ sẽ có cả đống fan bóng đá kéo đến cày trận đấu cả đêm.
Anh đã cày cực nửa tháng trời để lắp màn chiếu khủng, chuẩn bị sẵn bia và đồ ăn vặt, thậm chí còn gửi tin nhắn mời tận 4.000 khách quen. Thế mà đến tận 3 giờ sáng khi trận đấu bắt đầu, số lượng khách ghé quán là "0" tròn trĩnh Anh đành tự ngồi lại xem một mình, trải nghiệm một đêm "forever alone" chuẩn không cần chỉnh.
Trước khi trận đấu bắt đầu, anh Triệu đi đi lại lại trước cửa quán như kiến vòng vo, nóng ruột chờ đợi: "Tôi đã nghĩ sẵn rồi, tối nay chỉ cần có một khách đến thôi, tôi sẽ cho uống bia free và ăn đồ ăn vặt thoải mái luôn". Trong lúc đó, anh nhìn thấy mấy chiếc xe chạy về phía quán, nhưng cứ gần đến là họ lại quay đầu bỏ đi. Tức à
Quán cà phê "Quan Khởi Trà Ca" của anh Triệu mới mở được đúng một tháng, nằm ngay cạnh đường băng phía Bắc sân bay Tiêu Sơn. Ngày thường, quán khá đông khách đến check-in máy bay và nhâm nhi cà phê. Dù không phải fan bóng đá cuồng nhiệt, anh vẫn thấy World Cup là cơ hội marketing quá xịn. Anh đã chi hàng nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng chục triệu đồng) để mua bia, đồ ăn vặt và tung ra các combo xem bóng đá với giá 80 nhân dân tệ (khoảng 280.000 đồng).
Để quảng bá, anh Triệu đã liên tục thả thính trên mạng xã hội suốt mấy ngày, tối hôm trước trận đấu còn gửi tin nhắn hàng loạt cho 4.000 người và nhắn tin riêng cho hàng chục bạn bè. Anh thừa nhận mình đã dự đoán trước việc có thể vắng khách, nhưng không ngờ kết quả lại không có lấy một người đến ủng hộ: "Thực sự quá gượng và đau"
Đúng 3 giờ sáng, trận khai mạc bắt đầu. Anh Triệu dứt khoát dọn ghế ngồi xuống, trở thành khán giả duy nhất trong quán. Anh chia sẻ rằng vì đã thông báo tổ chức event nên không thể vì không có khách mà đóng cửa sớm được.
Sau khi trận đấu kết thúc, anh Triệu bước ra khỏi quán, ngắm nhìn ánh bình minh và hoàng hôn rực rỡ. Anh cảm thán, dù đêm nay không kiếm được tiền cũng không tích lũy được lượng khách như mong muốn, nhưng được xem bóng đá và ngắm bình minh cũng coi như là một thành tích rồi "Tôi sẽ vẫn cố thêm vài ngày nữa. Nếu các trận đấu diễn ra vào khung giờ rạng sáng vẫn không có khách, có thể tôi sẽ điều chỉnh thời gian kinh doanh, nhưng những trận đấu diễn ra vào ban ngày tôi vẫn sẽ bật máy chiếu".
Nguồn: kenh14.vn