MunSweet3626
New member
Ối giời ơi, nghe mà sởn gáy luôn đó các bạn ơi! Một anh chàng 47 tuổi ở Áo vừa bị cảnh sát "sờ gáy" vì sở thích... sưu tầm xương người có một không hai Trong căn hộ tại Oberwart, Burgenland của anh ta, cảnh sát phát hiện tận 56 cái đầu lâu và 55 mảnh xương khác (chủ yếu là xương đùi). Nghe mà rùng mình luôn á!
Drama bắt đầu từ đâu?
Hóa ra cách đây một tháng, anh chàng này đã dùng chiêu "lừa đảo level cao" để có được bộ sưu tập kinh dị của mình. Anh Wolfgang Bachkönig - nhân viên cảnh sát kể lại: "Anh ta tuyên bố đang làm nhiệm vụ chính thức, cần xương người cho bảo tàng ở Oberwart. Nghe xong người ta cũng tin tưởng thôi, cho phép anh ta đến lấy luôn".
Plot twist là anh bạn này đã leo thẳng xuống một cái hố chôn tập thể từ thế kỷ 17 (tức là mấy trăm năm tuổi rồi đó) ở khu vực nhà thờ Maria Weinberg Parish. Rồi cứ thế "shopping" về nhà, xếp gọn gàng trong căn hộ như không có gì xảy ra
Tự đào mồ chôn mình thế nào?
Chuyện vỡ lở khi anh này nảy sinh ý định... bán xương ở Kemeten. Ừ thì đúng là "stonks" nhưng mà bị bắt luôn rồi bạn êi Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh chàng giải thích ngây thơ rằng chỉ muốn "bảo vệ những mảnh xương không bị phân rã". Nghe thì cũng có lý nhưng mà... sai quá sai bạn ơi!
Linh mục Karl Schlögl của nhà thờ Maria Weinberg lên tiếng cho biết ông "vô cùng sốc" trước hành động này. Ông nhấn mạnh đây là hành vi phá hoại ngôi mộ và xâm phạm sự yên bình của người đã khuất. Đúng là không thể chấp nhận được!
Happy ending (phần nào đó)
May mắn là cảnh sát đã tịch thu toàn bộ số xương, đưa trở lại nghĩa trang và chôn cất đàng hoàng theo đề nghị của các linh mục. Ít ra thì những người đã khuất cũng được yên nghỉ trở lại rồi
Câu chuyện này là bài học nhắc nhở rằng: sở thích cá nhân cũng phải có giới hạn nhé mọi người ơi! Đừng bao giờ vượt qua ranh giới pháp luật và đạo đức, nhất là với những thứ liên quan đến người đã khuất. Respect là phải có!
Nguồn: soha.vn