Cứ mỗi tuần 2 lần, anh chàng này lại đi hiến tinh trùng đều đặn trong suốt 5 năm. Và giờ đây, số con anh có được là... 19 đứa luôn!
Đối với người đàn ông mang biệt danh Donor 929, mỗi email nhận được đều có thể là một cuộc phiêu lưu không ngờ. Tuần trước, Donor 929 nhận được email từ một cô gái teen ở Denver. Cô ấy gửi ảnh tốt nghiệp cấp 3 cùng tâm sự đang phân vân không biết có nên vào đại học không. Trong email, cô gái giải thích rõ ràng: nếu người nhận đúng là Donor 929 thì cô ấy chính là con gái của ông
Mike Rubino, 57 tuổi, đến từ Los Angeles. Với dáng người cao ráo, đôi mắt xanh biếc, anh từng khiến biết bao chị em "đổ gục" vì mình. Khắp nước Mỹ đều biết đến Mike với biệt danh Donor 929, và nội dung lá thư trên chẳng khiến anh ngạc nhiên tí nào.
Đó là email thứ 19 mà anh nhận được và có thể còn nhiều hơn nữa. Trong phòng khách nhà anh, có tới 19 bức ảnh của 19 người con đang sống rải rác khắp nước Mỹ được trưng bày trang trọng. Bạn vẫn đang thắc mắc Mike là ai chứ? Đây chính là người đã hiến tinh trùng cho rất nhiều chị em từ California, Massachusetts, Hawaii, Louisiana, New Mexico, New York, Arkansas, Ohio, Colorado, Maryland cho đến tận Cayman Islands ️
19 đứa con - con số không hề nhỏ, đủ để thành lập 2 đội bóng chày cộng thêm trọng tài rồi nha! Tuy nhiên, điều này chưa là gì so với một số người hiến tinh trùng khác - họ có thể làm bố của tận 200 đứa con, thường là khoảng 150 người.
Mike kết hôn năm 1985. Sau thời gian làm việc tại cửa hàng bán xương khủng long hóa thạch (sao nghe cool vậy ), Mike chuyển sang làm bất động sản. Sau nhiều năm, anh và vợ quyết định sinh con nhưng chỉ muốn có 1 đứa thôi. Đáng tiếc, vợ Mike không thể mang thai dù đã thử 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm Sau nhiều năm cố gắng không thành, họ tham gia nhóm hỗ trợ các cặp vợ chồng vô sinh. Lúc đó, anh phát hiện một nửa nam giới trong nhóm gặp vấn đề sản sinh tinh trùng. Nhưng may mắn là anh không rơi vào tình trạng này.
Cùng thời điểm đó, Mike xem được câu chuyện về California Cryobank trên TV. Đây là nơi thu thập, đóng băng và bán tinh trùng. Anh đã thảo luận với vợ và quyết định hiến tinh trùng cho những cặp vợ chồng gặp vấn đề con cái giống như mình từng trải qua.
Trước lần đầu hiến tặng, anh phải ký thỏa thuận không được đòi hỏi hay yêu cầu gặp bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra từ tinh trùng của mình cho đến khi chúng trưởng thành. Mỗi lần hiến, anh nhận 50 USD và cứ 2 lần/tuần, anh lại hiến suốt 5 năm. Dù có bỏ lỡ vài lần nhưng nhìn chung anh đã hiến rất nhiều. Nếu tính không bỏ qua lần nào, trong 5 năm anh đã nhận được 26.000 USD đấy Mike hiến tinh trùng đến khi 35 tuổi - đúng độ tuổi giới hạn.
Đến năm 1995, anh ly hôn với vợ nhưng gia đình anh giờ mới thực sự bắt đầu...
Đến năm 2004, Mike nhận được điện thoại từ 2 người phụ nữ ở Massachusetts và San Diego, hỏi liệu anh có phải là Donor 929 không. Sau cuộc gọi đó là cuộc gặp gỡ giữa Mike và cậu bé 6 tuổi tên Jake - người vẫn nghĩ Mike chỉ là bạn của gia đình. Nhưng cả hai vẫn có sự kết nối đặc biệt. "Tôi yêu đứa bé đó. Nó là cậu bé tuyệt vời nhất thế giới này"
Rồi sau đó, mẹ của Jake bất ngờ nói với con rằng Mike chính là bố của em. Vậy là giờ cả hai có cơ hội phát triển tình cảm bố con thiêng liêng rồi. Mike được phép gặp con vào những ngày lễ, cuối tuần và thậm chí thỉnh thoảng cậu bé Jake còn vòi vĩnh đòi bố đến đón về nữa
Sau Jake, Mike đã gặp được những đứa con khác. Tổng cộng Mike đã được gặp 14 người con và 4 trong số họ là nghệ sĩ tài ba đấy!
Đến năm 2013, một điều siêu bất ngờ xảy ra. Mẹ của Jake và Mike quyết định cùng góp tiền mua một ngôi nhà để Jake và bố có thể sống cùng nhau! "Bố tuyệt vời lắm, dễ tính, tốt bụng. Tôi biết nó hơi lạ nhưng họ là bố và mẹ tôi", Jake, 19 tuổi chia sẻ với OCR về bố mình
Nguồn: kenh14.vn