TitDethuong7391
New member
Ơ kìa, sao cuộc đời cứ phải chơi khăm mình lúc đói bụng thế này?
Thật sự là cuộc sống đôi khi hơi "toxic" đấy nhé! Ai mà chưa từng trải qua những khoảnh khắc "đắng lòng muốn khóc" kiểu như: nấu cơm xong quên bấm nút nên cơm vẫn sống nguyên, rán cá thì cháy đen thui không nhận ra con gì, hay định uống sữa thì phát hiện hộp thủng chảy đầm đìa... Drama phết đúng không?
Nhưng mà các bro ơi, những "bi kịch" đó còn là gì so với anh chàng này. Cứ định ăn món nào là món đó bay màu luôn, thề luôn là xui đến mức đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness rồi đó! Mình nghĩ là mình đã đủ đen rồi, nhưng so với anh này thì còn "xanh lè" lắm á! Ai mà số hắc đến mức này cơ chứ?
Nguồn: douyin.
Nguồn: kenh14.vn