Anh chàng gần 250kg khiến ghế nóng X-Factor phải "quỳ" vì giọng hát đỉnh của chóp ✨

HanPho

New member
95e68e44875145c244fe.jpg


Ngồi trên xe đẩy với thân hình siêu to khổng lồ, Freddie Combs đã khiến dàn giám khảo X-Factor phải há hốc mồm khi mở miệng hát ra toàn nội lực

Freddie tâm sự trên sân khấu rằng anh từng nặng tận hơn 400kg và suýt "bay màu" vào năm 2009 vì cân nặng khủng của mình. "Hãy cho chàng trai béo tốt này một cơ hội nha", Freddie tự giới thiệu về bản thân một cách cực kỳ dễ thương trước khi cất giọng thể hiện ca khúc "Wind Beneath My Wings"

64fdd4843238dbb4fef5.jpg


Ngay khi giọng hát của Freddie vang lên, toàn bộ giám khảo và khán giả có mặt đều phải wow ầm lên Mặc dù không thể gây ấn tượng bằng visual hay các màn "câu view", nhưng không gì có thể phủ nhận được power và emotion trong giọng hát của Freddie. Anh chàng sở hữu giọng hát mạnh mẽ và cao vút, có phần giống á quân American Idol mùa thứ hai Clay Aiken luôn!

Phần thi của Freddie quá là xịn xò "Tôi sẽ không thể nói gì khác ngoài sự đồng ý. Tất cả đều từ giọng hát của bạn - giọng hát mà tôi nghĩ là siêu phàm đấy", giám khảo L.A. Reid phát biểu.

Britney gọi màn trình diễn của Freddie là một "sự kinh ngạc". Còn Simon Cowell thì gián tiếp "chốt đơn" bằng cách nói: "Khi nghe bạn hát, tôi hình dung thấy bạn đứng khi biểu diễn ca khúc ấy - khỏe khoắn và đầy hạnh phúc. Có thể bạn cần một vài sự trợ giúp cho vòng tiếp theo. Chúng ta phải ra một thỏa thuận thế này: Tôi sẽ support bạn, nếu bản thân bạn đứng lên"

L.A. Reid tiếp lời: "Simon yêu cầu bạn đứng hát đó. Và nếu bạn làm điều đó, tôi sẽ là người đứng bên cạnh bạn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top