Ơ kìa, chuyện này nghe mà choáng á các bạn ơi! Một anh chàng Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội với câu chuyện "flash marriage" bất thành – cưới xong đúng 9 ngày là đòi ly hôn, drama căng đét luôn nha!
Theo SCMP, anh Cố, 32 tuổi đang sống ở tỉnh Chiết Giang, cho biết bị gia đình "ép" nặng nên quyết định tìm người yêu kiểu tốc chiến. Anh bỏ ra 200 nhân dân tệ (khoảng 780k VNĐ) đăng ký dịch vụ môi giới hôn nhân, nhưng ba lần được giới thiệu với các chị em địa phương đều fail toàn tập.
Thế là trung tâm môi giới đưa ra chiêu mới: giới thiệu chị em tỉnh khác và hứa hẹn sẽ "chốt đơn" trong vòng 2 ngày thôi! Tháng 4 vừa qua, anh Cố được mai mối với một chị 30 tuổi từ tỉnh Thiểm Tây. Hồ sơ trông cũng ổn – không nợ nần, không tiền án tiền sự, không bệnh tật gì nghiêm trọng.
Và đây là phần "điên" nhất các bạn ạ: Hai người chỉ gọi video đúng 5 phút! Anh Cố chỉ kịp hỏi vài câu về gia đình và công việc, còn lại toàn do nhân viên môi giới trả lời hộ luôn. Trung tâm còn hứa sẽ cung cấp báo cáo tín dụng và kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân của cô gái nữa.
Chưa gặp mặt lần nào, hai bên gia đình cũng chưa họp mặt làm quen, thế mà anh Cố vẫn quyết định "chốt đơn" luôn! Gia đình anh chi tổng cộng 265.000 nhân dân tệ (khoảng 1,03 tỷ VNĐ) – gồm 100.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (khoảng 390 triệu) và 160.000 nhân dân tệ phí môi giới (khoảng 624 triệu). Đúng 3 ngày sau lần đầu làm quen qua video call, hai người đã đi đăng ký kết hôn rồi nha!
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Sau đám cưới, trung tâm môi giới không gửi các giấy tờ đã hứa. Khi cùng vợ đi check thông tin tín dụng ở ngân hàng, anh Cố phát hiện vợ mình có khoản nợ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu VNĐ). Vợ anh giải thích đó là nợ của bạn trai cũ, không liên quan gì đến mình cả.
Plot twist tiếp nè: Anh Cố còn phát hiện tên trên app thanh toán điện tử của vợ không khớp với thông tin được cung cấp ban đầu. Hôm sau, vợ anh thông báo chỉ số men gan cao và cần giảm cân, nhưng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến chuyện sinh con.
Chỉ 9 ngày sau khi đăng ký kết hôn, anh Cố lập tức đòi ly hôn vì hối hận quá mức! Ban đầu vợ anh cũng đồng ý chia tay, nhưng sau đó lại đổi ý và kiện ngược chồng luôn. Chị cho rằng chuyện ly hôn đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mình, dẫn đến trầm cảm, và yêu cầu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu VNĐ). Chị còn tố anh Cố kỳ vọng mình phải trang điểm, làm việc nhà và tìm việc sau khi cưới nữa.
Không chỉ muốn "đường ai nấy đi", anh Cố còn kiện luôn trung tâm môi giới, đòi hoàn lại khoản phí 160.000 nhân dân tệ (khoảng 624 triệu VNĐ). Nhưng phía trung tâm từ chối phũ phàng với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ – giới thiệu người mà anh kết hôn hợp pháp rồi mà. Phía môi giới còn nghi ngờ hai vợ chồng có thể đang dàn dựng vụ ly hôn để lấy lại tiền nữa cơ!
Câu chuyện này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều netizen cho rằng hôn nhân là chuyện trọng đại, không nên quyết định chỉ sau vài ngày tìm hiểu kiểu này. Vụ việc cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của các trung tâm môi giới khi cam kết xác minh thông tin của người được giới thiệu.
Nguồn: saostar.vn