Khi công nghệ gặp lòng nhân ái thì sao nhỉ?
Giữa mùa dịch căng thẳng, anh Lê Hoàng Nhi và team đã tạo ra Wishare - một app siêu xịn dành riêng cho hoạt động từ thiện. Nghe cool phết đúng không nè!
App này hoạt động đơn giản mà hiệu quả lắm: ai cần giúp đỡ thì đăng thông tin lên, người muốn ủng hộ thì vào donate. Điểm chất nhất là mọi thứ đều minh bạch, công khai thu chi rõ ràng, không "đen" đâu cả. Và quan trọng là hoàn toàn FREE luôn nha!
Anh Nhi chia sẻ: "Thời điểm dịch bùng phát, mình thấy nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm cần công cụ hỗ trợ để kêu gọi và quản lý nguồn đóng góp. Nên mình muốn chia sẻ nền tảng này để nhiều người biết hơn, giúp hoạt động thiện nguyện thuận tiện hơn".
Team của anh tin rằng giải pháp công nghệ này sẽ tạo ra không gian kết nối xịn xò, giúp các tổ chức thiện nguyện dễ dàng gây quỹ và kết nối với nhà hảo tâm. Mọi số liệu đóng góp đều được cập nhật rõ ràng, minh bạch 100%.
"Theo mình, sự minh bạch và hiệu quả qua các số liệu thống kê sẽ giúp tăng độ tin tưởng cho chương trình. Từ đó, mọi người sẽ đồng hành và hỗ trợ lâu dài hơn", anh Nhi giải thích.
Chàng trai với background "xịn sò" từ Paris
Niềm đam mê công nghệ đã theo Lê Hoàng Nhi suốt 2 năm học Thạc sĩ luật ở trường Paris 11. Xong Thạc sĩ luật rồi còn học tiếp Thạc sĩ tài chính nữa - giỏi quá đi mất thôi! Làm việc ở Pháp được một thời gian, anh quyết định về Việt Nam vì muốn đóng góp và chia sẻ kiến thức cho quê nhà.
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm từ môi trường làm việc sôi động ở Pháp, khi về TP. HCM, Nhi quyết tâm xây dựng mạng xã hội dành riêng cho hoạt động từ thiện. Và Wishare ra đời từ đó! Giờ thì nhiều cá nhân, tổ chức đã bắt đầu sử dụng Wishare để chia sẻ ước muốn, từ tặng xe đạp, trao học bổng đến giúp đỡ người khó khăn.
Thành tích ấn tượng giữa mùa dịch
Trong thời điểm cả thành phố giãn cách, oằn mình chống dịch, từ ngày 10/7 đến 24/7, cư dân tại Tropic Garden (Quận 2) - nơi anh Nhi đang sống - đã tổ chức trên Wishare chương trình quyên góp "Tropic Garden - Vòng tay yêu thương" với mục tiêu gây quỹ 200 phần quà cho bà con khó khăn ở phường Thảo Điền.
Và kết quả thì... choáng luôn! Chỉ sau vài ngày kêu gọi, chương trình đã nhận được trên 76 triệu đồng tiền mặt, cùng gần 18 triệu đồng vật phẩm (gạo, tiêu, mì, cá hộp). Đỉnh của chóp!
Anh Hoàng Nhi cho biết: "Các hoạt động diễn ra minh bạch, cụ thể lắm. Người gây quỹ nêu rõ mục tiêu, đơn vị tiếp nhận và hình thức hoạt động. Các khoản ủng hộ cũng được cập nhật rõ ràng, công khai".
Không chỉ gây quỹ, Wishare còn có mục tuyển dụng tình nguyện viên nữa đó! UBND phường Thảo Điền đã dùng nền tảng này để tuyển tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn luôn.
"Wishare là nền tảng thúc đẩy chia sẻ kết nối các điều tốt đẹp. Không gian kết nối mà mình xây dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu gây quỹ mà còn hỗ trợ cộng đồng tuyển tình nguyện viên, chia sẻ thông tin, tương tác với nhau. Trong tương lai, Wishare sẽ được vận hành như một doanh nghiệp có tác động xã hội", anh Nhi hào hứng nói.
Giữa mùa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng không thể đánh bại ý chí, nghị lực và cái tâm trong sáng của các bạn trẻ khởi nghiệp vì cộng đồng. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn