Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một anh du khách Hàn Quốc bị giật túi xách chứa tiền mặt và điện thoại (toàn đồ quan trọng luôn ấy) ngay giữa đường phố Sài Gòn, công an đã lập tức truy lùng và bắt được nghi phạm cùng toàn bộ tang vật. Plot twist là anh này từng "vào tù ra tội" tới 2 lần vì cùng tội danh rồi nhé!
Ngày 16/7, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Trần Minh Trí (SN 1995, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo nguồn tin ban đầu thì khoảng 19h45 ngày 14/7, ông Lee Jae Young (SN 1983, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường Phạm Văn Bường, phường Tân Hưng thì chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một người đàn ông chạy xe máy áp sát từ phía sau, nhanh tay giật luôn chiếc túi xách đang cầm rồi phóng xe chạy mất.
Ngay sau đó, ông Lee Jae Young đã đến công an trình báo. Theo lời khai của anh, bên trong chiếc túi xách bị cướp có khoảng 12 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng (chắc toàn ảnh kỷ niệm và contact quan trọng ấy mà ).
Nhận được tin báo, Trung tá Phạm Ngọc Thăng, Trưởng Công an phường Tân Hưng, đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các tuyến đường và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.
Và chỉ sau khoảng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc nhận trình báo (nhanh như chớp luôn á!
Quá trình xác minh cho thấy, Trần Minh Trí từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, song vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội (chưa chịu tỉnh ngộ là đây ).
Nguồn: techz.vn