BoKute9532
New member
Chuyện thừa kế "bất ngờ" của anh chàng Trung Quốc từ một cụ ông hàng xóm đang gây sốt mạng xã hội!
Dạo này, story về việc xử lý tài sản thừa kế của các cụ cao tuổi không con cái đang hot rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi các cụ không để lại di chúc rõ ràng, tài sản để lại có thể gây ra drama kéo dài phết đấy. Chính vì vậy, nhiều người cao tuổi đã chuẩn bị trước, chọn cách chia tài sản hợp lý để đảm bảo an toàn cho tuổi già của mình.
CCTV từng đưa tin về case của cụ ông họ Châu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) siêu đặc biệt. Cha mẹ mất sớm, cụ Châu sống độc thân, không vợ con. Tuy có 4 anh trai và 1 em gái nhưng mối quan hệ giữa họ không được thân thiết cho lắm. Không muốn phụ thuộc vào những người thân xa cách này khi về già, cụ Châu quyết định đặt niềm tin vào một anh chàng cùng khu phố tên Lưu. Anh Lưu trước đó thường xuyên qua nhà giúp đỡ khi thấy cụ ông tuổi cao mà sống một mình.
Hai bên ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của Ủy ban khu phố, quy định anh Lưu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, lo hậu sự cho cụ Châu. Đổi lại, cụ ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, bao gồm 11 căn nhà cho anh Lưu luôn!
Sau khi ký hợp đồng, anh Lưu đưa cụ Châu về nhà mình để tiện chăm sóc. Cụ ông được gia đình anh Lưu đưa đi khám bệnh định kỳ, tổ chức sinh nhật ấm áp và cùng nhau đón Tết. Anh Lưu còn thường xuyên đưa cụ đi dạo, chơi cờ, giúp cụ cảm nhận niềm vui khi có gia đình bên cạnh. Cụ Châu cực kỳ hài lòng với cuộc sống này, liên tục khen ngợi anh Lưu với Ủy ban khu phố.
Plot twist năm 2017: Sau khi 11 căn nhà đứng tên cụ Châu bị phá dỡ, cụ nhận được 3,8 triệu NDT (tương đương 14 tỷ đồng) tiền bồi thường và 5 căn tái định cư tổng diện tích 560m2. Chỉ qua một đêm, tài sản của cụ Châu đã vượt mức 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng) Cụ Châu lập tức gọi luật sư đến lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu.
Luật sư xác nhận dù anh Lưu không phải người thân của cụ Châu và cũng chẳng sở hữu căn nhà nào trước đó, anh vẫn nhận được toàn bộ tiền đền bù và 5 căn tái định cư từ cụ ông. Điều này hoàn toàn hợp pháp vì di chúc được thực hiện theo đúng ý chí, nguyện vọng của người lập!
Sau đó, cụ Châu qua đời ở tuổi 93. Anh Lưu đã lo liệu tang lễ chu toàn và thực hiện đúng như thỏa thuận đã ký kết.
Cư dân mạng đánh giá cao kế hoạch nghỉ hưu và xử lý tài sản của cụ Châu cực kỳ hợp lý khi chọn đúng người đáng tin cậy, đồng thời mở ra một lựa chọn mới cho người cao tuổi.
Năm 2019, một cụ ông họ Mã ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng có case tương tự khi lập di chúc chuyển nhượng bất động sản trị giá 3 triệu NDT cho chủ hàng bán hoa quả họ Lưu. Người này không có bất kỳ mối liên hệ ruột thịt nào với cụ Mã, nhưng lại hết lòng chăm sóc, giúp đỡ khi thấy hoàn cảnh neo đơn của cụ. Quyết định này khiến người thân cụ Mã phản ứng dữ lắm!
Thế nhưng dựa trên các bằng chứng cho thấy anh bán hoa quả đã hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho cụ Mã, cũng như nguyện vọng khi lập di chúc của cụ ông, tòa án vẫn đưa ra phán quyết trao tài sản cho anh Lưu. Việc cụ Mã để lại tài sản cho người bán trái cây không cùng huyết thống này chính là cách cụ ông cảm ơn vợ chồng anh Lưu đã chăm sóc mình lúc xế chiều.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này, story về việc xử lý tài sản thừa kế của các cụ cao tuổi không con cái đang hot rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi các cụ không để lại di chúc rõ ràng, tài sản để lại có thể gây ra drama kéo dài phết đấy. Chính vì vậy, nhiều người cao tuổi đã chuẩn bị trước, chọn cách chia tài sản hợp lý để đảm bảo an toàn cho tuổi già của mình.
CCTV từng đưa tin về case của cụ ông họ Châu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) siêu đặc biệt. Cha mẹ mất sớm, cụ Châu sống độc thân, không vợ con. Tuy có 4 anh trai và 1 em gái nhưng mối quan hệ giữa họ không được thân thiết cho lắm. Không muốn phụ thuộc vào những người thân xa cách này khi về già, cụ Châu quyết định đặt niềm tin vào một anh chàng cùng khu phố tên Lưu. Anh Lưu trước đó thường xuyên qua nhà giúp đỡ khi thấy cụ ông tuổi cao mà sống một mình.
Hai bên ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của Ủy ban khu phố, quy định anh Lưu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, lo hậu sự cho cụ Châu. Đổi lại, cụ ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, bao gồm 11 căn nhà cho anh Lưu luôn!
Sau khi ký hợp đồng, anh Lưu đưa cụ Châu về nhà mình để tiện chăm sóc. Cụ ông được gia đình anh Lưu đưa đi khám bệnh định kỳ, tổ chức sinh nhật ấm áp và cùng nhau đón Tết. Anh Lưu còn thường xuyên đưa cụ đi dạo, chơi cờ, giúp cụ cảm nhận niềm vui khi có gia đình bên cạnh. Cụ Châu cực kỳ hài lòng với cuộc sống này, liên tục khen ngợi anh Lưu với Ủy ban khu phố.
Plot twist năm 2017: Sau khi 11 căn nhà đứng tên cụ Châu bị phá dỡ, cụ nhận được 3,8 triệu NDT (tương đương 14 tỷ đồng) tiền bồi thường và 5 căn tái định cư tổng diện tích 560m2. Chỉ qua một đêm, tài sản của cụ Châu đã vượt mức 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng) Cụ Châu lập tức gọi luật sư đến lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu.
Luật sư xác nhận dù anh Lưu không phải người thân của cụ Châu và cũng chẳng sở hữu căn nhà nào trước đó, anh vẫn nhận được toàn bộ tiền đền bù và 5 căn tái định cư từ cụ ông. Điều này hoàn toàn hợp pháp vì di chúc được thực hiện theo đúng ý chí, nguyện vọng của người lập!
Cư dân mạng đánh giá cao kế hoạch nghỉ hưu và xử lý tài sản của cụ Châu cực kỳ hợp lý khi chọn đúng người đáng tin cậy, đồng thời mở ra một lựa chọn mới cho người cao tuổi.
Năm 2019, một cụ ông họ Mã ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng có case tương tự khi lập di chúc chuyển nhượng bất động sản trị giá 3 triệu NDT cho chủ hàng bán hoa quả họ Lưu. Người này không có bất kỳ mối liên hệ ruột thịt nào với cụ Mã, nhưng lại hết lòng chăm sóc, giúp đỡ khi thấy hoàn cảnh neo đơn của cụ. Quyết định này khiến người thân cụ Mã phản ứng dữ lắm!
Thế nhưng dựa trên các bằng chứng cho thấy anh bán hoa quả đã hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho cụ Mã, cũng như nguyện vọng khi lập di chúc của cụ ông, tòa án vẫn đưa ra phán quyết trao tài sản cho anh Lưu. Việc cụ Mã để lại tài sản cho người bán trái cây không cùng huyết thống này chính là cách cụ ông cảm ơn vợ chồng anh Lưu đã chăm sóc mình lúc xế chiều.
Nguồn: kenh14.vn