Nghe "đào hang làm nhà" thì ai cũng nghĩ kiểu gì chứ, nhưng mà đợi đã, hãy thử bước vào "căn hộ hang động" dưới chân núi của anh chàng Costa Rica này đi rồi sẽ phải "ngã ngửa" vì quá đỉnh luôn! ️
Giờ này sống ở thành phố thì vui thật, náo nhiệt thật, nhưng mà đất chật người đông, không khí ô nhiễm nặng nề khiến nhiều người nảy sinh ý định "bỏ phố về quê" để tìm một góc yên bình, mát mẻ mà sống tuổi già. Anh chàng trong câu chuyện hôm nay cũng vậy, nhưng mà cách làm của anh ấy thì... hơi "hack não" một chút, khiến ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên rồi "ngả mũ bái phục" vì quá xuất sắc!
Chủ nhân của "dinh thự hang động" này là Manuel Barrantes, sống ở Costa Rica. 14 năm trước, vì ngán ngẩm những tiếng ồn ào và không khí ô nhiễm nơi thành phố, anh Manuel nảy ra ý tưởng... đào hang làm nhà. Nghe xong chắc nhiều người nghĩ ngay đến kiểu "ăn lông ở lỗ" của tổ tiên ngày xưa và bảo "ý tưởng gì kỳ vậy trời"
Nhưng mà anh Manuel không quan tâm đến lời bàn tán của thiên hạ đâu, nghĩ là làm ngay, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình đến cùng!
Năm 2004, anh Manuel tìm về một vùng quê thuộc thành phố San Isidro, nơi thuộc Pérez Zeledón, cách thủ đô Costa Rica khoảng 3 giờ lái xe về phía Nam. Ở đó anh tìm được một ngọn đồi nhỏ và bắt đầu kế hoạch đào hang làm nhà của mình. Ngày qua ngày, anh chàng này vẫn cặm cụi đào sâu vào bên trong quả đồi để tạo thành một cái hang với nhiều ngóc ngách.
12 năm trôi qua nhanh như chớp, đến năm 2016, với lòng kiên trì và quyết tâm không gì lay chuyển được, cuối cùng ý tưởng của anh Manuel cũng thành hiện thực rồi! Anh đã có một cái hang đúng nghĩa với nhiều lối ra khác nhau. "Dinh thự" này rộng tới 185m2 với nhiều phòng đầy đủ tiện nghi.
Anh Manuel dành một phòng để trưng bày và chứa những món đồ cũ kỹ nhưng có giá trị kỷ niệm. Ngoài ra còn có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ với giường bằng đá, tiện nghi chẳng kém gì những ngôi nhà bình thường ngoài kia. Xung quanh các bức tường đều được trang trí bằng những bức tranh nhiều màu sắc sặc sỡ, nhìn là muốn "move in" luôn á!
Nguồn: kenh14.vn