NangXanh1961
New member
Trần Văn Long đã thú nhận với công an: sau khi cãi nhau ở quán karaoke, anh ta cầm dao đi kiếm đối thủ nhưng không thấy đâu, thế là... quay sang chém bừa kính ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công luôn. Ối dồi ôi!
Công an phường Tây Hồ vừa ra quyết định tạm giữ Trần Văn Long (sinh năm 1988; quê ở xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Long chính là người đã dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố cách đây 3 ngày, gây náo loạn cả khu vực.
Khai với công an, Trần Văn Long cho biết trước đó do có drama với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên anh ta đã cầm theo dao phay, dao gọt hoa quả đi tìm nhóm kia để "giải quyết" mâu thuẫn nhưng... không tìm thấy đâu cả.
Thế là Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường. Kiểu "không tìm được người thì chém xe" á? 
Trước đó, Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, vào lúc 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.
Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ đến hiện trường, khống chế được đối tượng cùng tang vật là 2 con dao, mang về trụ sở công an phường để làm rõ.
Tại trụ sở, lực lượng công an xác định danh tính người đàn ông gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Long có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy. Profile không phải dạng vừa đâu nhé!
Nguồn: soha.vn
Công an phường Tây Hồ vừa ra quyết định tạm giữ Trần Văn Long (sinh năm 1988; quê ở xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Long chính là người đã dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố cách đây 3 ngày, gây náo loạn cả khu vực.
Khai với công an, Trần Văn Long cho biết trước đó do có drama với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên anh ta đã cầm theo dao phay, dao gọt hoa quả đi tìm nhóm kia để "giải quyết" mâu thuẫn nhưng... không tìm thấy đâu cả.
Thế là Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường. Kiểu "không tìm được người thì chém xe" á?
Trước đó, Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, vào lúc 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.
Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ đến hiện trường, khống chế được đối tượng cùng tang vật là 2 con dao, mang về trụ sở công an phường để làm rõ.
Tại trụ sở, lực lượng công an xác định danh tính người đàn ông gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Long có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy. Profile không phải dạng vừa đâu nhé!
Nguồn: soha.vn