NangXinh625
New member
Rạng sáng ngày 3/12, vào khoảng 4h30 sáng, cư dân tòa nhà H1 khu tập thể Đại Kim (đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bỗng dưng bị "đánh thức" bằng tiếng la hét, chửi bới inh ỏi của một anh chàng nào đó
Chị Hoa - một nhân chứng may mắn (?) được "thưởng thức" màn trình diễn kể lại: "Ra ban công nhìn thấy một anh đàn ông trung niên mặc áo phông xanh đang leo từ hành lang sang cây bàng bên cạnh. Anh này trông có vẻ không được tỉnh táo lắm, leo lên cây xong lại bắt chước khỉ bám vào cành rồi đánh đu lên ngọn, vừa la hét vừa chửi thề, còn đòi tự tử nữa chứ"
Nhận tin báo, chỉ sau 30 phút, hẳn là tầm 20 anh chiến sĩ cảnh sát cùng xe chữa cháy và đủ thứ phương tiện ùa đến để giải cứu anh chàng "Tarzan phiên bản Việt" này.
Plot twist là dù đã có 3-4 anh cảnh sát leo lên cây để thuyết phục, nhưng mỗi lần họ tiến lại gần thì anh chàng lạiung chân ra đạp, khiến cả cành cây rung lắc như bão táp vậy
Sau gần 4 tiếng "swing" trên cây như đang tập yoga nâng cao, có lẽ mệt quá nên anh chàng mới chịu đầu hàng. Các anh cảnh sát khống chế và đưa về trụ sở công an phường Đại Kim.
Tại cơ quan công an, anh chàng này khai tên là Bùi Tuấn Hải (36 tuổi), cũng là người địa phương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thêm nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn