Câu chuyện nghe như phim nhưng lại có thật của anh chàng này đã khiến cư dân mạng khắp nơi phải xúc động và ủng hộ nhiệt liệt luôn á!
Chuyện kể rằng ở Ấn Độ có một ông chú bị liệt nửa người, nhưng lại làm được việc mà nghe qua thôi đã thấy "chấn động" rồi: tự tay đào một con đường xuyên thẳng qua ngọn đồi trước nhà trong suốt 3 năm trời, chỉ với mấy món đồ siêu đơn sơ. Nghe mà choáng luôn!
Ông Melethuveetti Sasi, 63 tuổi, đến từ Kerala, đã thực hiện được công việc mà ngay cả người khỏe mạnh còn thấy "mission impossible". Dù không thể đi đứng bình thường, ông vẫn kiên trì cầm xẻng và cuốc để đục đẽo con đường dài 200m qua ngọn đồi, chỉ để gia đình mình đi lại cho đỡ vất vả thôi. Respect!
Trước đây, ông Sasi làm nghề trèo cây hái dừa từ năm 15 tuổi. Nhưng cách đây 18 năm, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi ông bị ngã từ trên cao xuống đất trong lúc làm việc.
Từ đó, nửa cơ thể bên phải của ông bị liệt hẳn và phải mất nhiều tháng trời mới có thể cử động lại. Các con trai của ông phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ gia đình, còn chính ông thì nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Tâm trạng lúc đó chắc nặng nề lắm...
Sau nhiều năm điều trị và vật lý trị liệu không ngừng nghỉ, ông Sasi cuối cùng cũng có thể bước đi được một lần nữa và lấy lại chức năng ở bàn tay phải.
Tuy nhiên, ông vẫn là người khuyết tật và không thể trèo cây hái dừa như xưa nữa. Nhưng ông không muốn ngồi chơi xơi nước, mà vẫn muốn giúp đỡ gia đình bằng được. Một ngày nọ, ông nảy ra ý tưởng mua chiếc xe cút kít ba bánh để chạy đến thành phố Thiruvananthapuram bán vé số.
Ông đã xin quan chức địa phương – Panchayat – một ít tiền mua xe, nhưng họ từ chối phũ phàng với lý do ông không thể đưa xe qua quả đồi cao ở trước nhà. Ủa, thế là không cho hả?
Nghĩ rằng vấn đề quả đồi có thể giải quyết được, ông Sasi đã dành tới 10 năm trời để xin xây con đường từ nhà mình sang làng bên cạnh. Nhưng chẳng ai nghe ông cả. Sad thật sự!
Năm 2013, sau khi phát chán vì bị từ chối hoài, ông Sasi đã quyết định làm điều không ai ngờ tới: tự mình dùng đôi bàn tay đào đường qua đồi đất! Chỉ với những công cụ siêu đơn giản như cuốc xẻng, cộng thêm tình trạng tàn tật khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp vạn lần.
Nhưng quyết rồi thì làm thôi! Ông Sasi bắt tay vào thực hiện thử thách để chứng minh cho mọi người thấy không gì là không thể!
"Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc lúc 5 giờ sáng, dừng lại khoảng 8 giờ 30 phút khi trời bắt đầu nóng hơn, và lại tiếp tục từ lúc 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều cho đến khi mặt trời lặn", ông Sasi nhớ lại.
Đương nhiên là gặp khó khăn cực kỳ nhiều rồi. Bên cơ thể bị liệt không cho phép ông làm việc nặng nhọc, và việc giữ thăng bằng khi đào đất cũng là cả một vấn đề.
Lúc đầu, khi tin đồn về việc ông Sasi đang làm lan truyền ra, nhiều người còn nghĩ ông "có vấn đề" luôn á. Nhưng điều đó không làm ông nản lòng tí nào!
Theo thời gian, khi thấy kết quả rõ ràng trước mắt, một số hàng xóm mới nhận ra rằng điều ông làm hóa ra lại khả thi thật. Thay vì chế giễu, họ bắt đầu cổ vũ ông. Better late than never!
Phải mất tròn 3 năm trời làm việc trung bình 6 tiếng một ngày, ông Sasi mới đào xong con đường trong mơ của mình.
Nguồn: kenh14.vn