Anh chàng 9x kiếm 400 triệu/tháng nhờ nghề gãi lưng thuê, mục tiêu mở 100 cửa hàng trên toàn quốc

Chắc bạn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không đâu! Một anh chàng 32 tuổi ở Trung Quốc đang "làm mưa làm gió" với mô hình kinh doanh siêu độc: dịch vụ gãi lưng và gãi ngứa cho khách. Và nghe xong con số doanh thu thì ai cũng phải "chết ngất" – hai cửa hàng của anh mang về tổng cộng 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương gần 388 triệu đồng luôn á!

2151f3b9940f4cc85faa.png


Anh chủ có tên là Zhang Xiaoqiao, mở cửa hàng đầu tiên tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến từ đầu tháng 5. Thấy mô hình "ngon ăn" quá, chỉ một tháng sau anh đã "flex" luôn cơ sở thứ hai ở quận Phúc Điền cùng thành phố.

Hai cửa hàng mang thương hiệu Suma này hoạt động kiểu gì? Nhân viên sẽ đeo những bộ móng giả có đầu nhọn (nhưng an toàn nha), rồi nhẹ nhàng gãi lên cơ thể khách hàng. Khách sẽ nằm sấp trên giường như ở spa massage vậy.

Giá mỗi giờ là 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) – nghe có vẻ "chát" nhỉ? Nhưng theo Zhang thì mục đích chính là giúp khách giảm stress, ngủ ngon hơn. Nhân viên còn có thể focus vào những vùng khách cảm thấy ngứa, giúp họ thư giãn đến mức... bật cười luôn á!

"Ở các thành phố lớn, người dân thường phải chịu áp lực cao. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này khá lớn", Zhang chia sẻ với truyền thông.

Vì Trung Quốc chưa có ai làm mô hình này bao giờ, nên Zhang phải tự nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật gãi từ con số 0 luôn. Quả là pioneer đúng nghĩa!

Theo anh chàng 32 tuổi này, hai cửa hàng hiện đã "xanh chín" – vượt qua điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi rồi.

"Khách hàng của chúng tôi gồm cả nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%. Một số người nói rằng dịch vụ này khiến họ thư giãn hơn cả massage. Nhờ vậy, chúng tôi có một lượng khách hàng quay lại khá ổn định", Zhang cho biết.

851dccda6aa158b653ea.png


Zhang quê ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Anh vốn là "tay chơi" thích thử nghiệm nhiều thứ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng "nhảy việc" tới 7 công việc khác nhau chỉ trong một năm – nghe mà thấy "choáng" luôn!

Trước tuổi 30, anh lập hai công ty thương mại điện tử xuyên biên giới nhưng cả hai đều không "bay xa". Hai năm trước, anh chuyển sang làm content creator trên mạng xã hội nhưng cũng không thành công lắm.

Bước ngoặt đến vào năm ngoái, khi anh tình cờ xem một video ngắn trên mạng xã hội – trong đó một người phụ nữ đang gãi ngứa cho chồng. Zhang để ý phần comment và thấy nhiều người nói sẵn sàng trả tiền để có người gãi cho mình. Boom! Ý tưởng kinh doanh xuất hiện!

Hình ảnh đó còn khiến anh nhớ lại kỷ niệm thuở bé – được cha gãi lưng và "ngủ như chết" sau đó. Ký ức này đã thôi thúc anh biến ý tưởng thành hiện thực.

Giờ đây, Zhang thường xuyên nhận được câu hỏi: "Gãi ngứa có thực sự được xem là một nghề không?"

Anh đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trên khắp Trung Quốc. Xa hơn nữa, Zhang muốn đưa dịch vụ này trở thành một nghề được xã hội công nhận chính thức. Tham vọng không phải dạng vừa đâu nha!

570ef6d22b0ba250a672.png


Mô hình kinh doanh "khác người" này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo ra vô số cuộc thảo luận hài hước.

"Anh có nhận học viên không? Tôi muốn học nghề rồi mở một cửa hàng ở Thượng Hải", một người dùng đùa.

Một người khác comment: "Tôi khá tò mò về dịch vụ này. Được người khác gãi cho nghe có vẻ là một cách rất dễ chịu để thư giãn hoàn toàn".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin mô hình này có thể "đi xa". Một số người đặt câu hỏi: "Liệu thực sự có nhiều người sẵn sàng bỏ ra 300 nhân dân tệ (khoảng 1,05 triệu đồng) chỉ để được gãi hay không?"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top