Một anh chàng 9X ở Đồng Nai đã có hành động cực kỳ đáng ngưỡng mộ khi chủ động đến công an trình báo sau khi phát hiện tài khoản bỗng dưng "béo" thêm 260 triệu đồng do nhận chuyển khoản nhầm. Nhờ đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho chủ hộ kinh doanh ở Hà Nội
Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, Công an xã An Viễn vừa kịp thời phối hợp xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 260 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu. Câu chuyện này đang lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp đẹp về tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.
Cụ thể, anh Hoàng Văn Minh (SN 1999, ngụ ấp 5, xã An Viễn) bỗng nhiên phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được một khoản tiền "khủng" 260 triệu đồng. Thay vì im lặng hay có những ý định không tốt, anh Minh đã ngay lập tức nghi ngờ đây là sự nhầm lẫn. Với lương tâm trong sáng, anh đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Viễn đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Qua đó, họ xác định số tiền trên thuộc về anh Phùng Thế Thịnh (SN 1990, ngụ thành phố Hà Nội), chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Cường. Hóa ra anh Thịnh đã chuyển nhầm trong quá trình thanh toán tiền hàng - một sai lầm có thể khiến anh "toang" nặng nếu không gặp người tốt bụng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết, Công an xã An Viễn đã hỗ trợ trao trả toàn bộ số tiền cho anh Thịnh. Nhận lại số tiền lớn này, anh Thịnh vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Hoàng Văn Minh cùng lực lượng Công an xã An Viễn đã tận tình hỗ trợ trong suốt quá trình này
Ghi nhận nghĩa cử đẹp của công dân, Công an xã An Viễn đã biểu dương tinh thần trung thực, có trách nhiệm của anh Hoàng Văn Minh. Đây thực sự là một hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực và xây dựng hình ảnh người dân sống cũng như làm việc theo đúng pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, Công an xã An Viễn vừa kịp thời phối hợp xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 260 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu. Câu chuyện này đang lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp đẹp về tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.
Cụ thể, anh Hoàng Văn Minh (SN 1999, ngụ ấp 5, xã An Viễn) bỗng nhiên phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được một khoản tiền "khủng" 260 triệu đồng. Thay vì im lặng hay có những ý định không tốt, anh Minh đã ngay lập tức nghi ngờ đây là sự nhầm lẫn. Với lương tâm trong sáng, anh đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Viễn đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Qua đó, họ xác định số tiền trên thuộc về anh Phùng Thế Thịnh (SN 1990, ngụ thành phố Hà Nội), chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Cường. Hóa ra anh Thịnh đã chuyển nhầm trong quá trình thanh toán tiền hàng - một sai lầm có thể khiến anh "toang" nặng nếu không gặp người tốt bụng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết, Công an xã An Viễn đã hỗ trợ trao trả toàn bộ số tiền cho anh Thịnh. Nhận lại số tiền lớn này, anh Thịnh vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Hoàng Văn Minh cùng lực lượng Công an xã An Viễn đã tận tình hỗ trợ trong suốt quá trình này
Ghi nhận nghĩa cử đẹp của công dân, Công an xã An Viễn đã biểu dương tinh thần trung thực, có trách nhiệm của anh Hoàng Văn Minh. Đây thực sự là một hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực và xây dựng hình ảnh người dân sống cũng như làm việc theo đúng pháp luật.
Nguồn: soha.vn