Từng là sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhưng anh Lê Cao Hải đã quyết định "đổi vibe" - bỏ con đường họa sĩ để theo đuổi đam mê du lịch và săn ảnh thiên nhiên cực chất. Và phải nói là quyết định này quá xịn luôn!
Sinh năm 1984, anh Hải giờ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Hà Nội và được biết đến nhiều qua trang Facebook cá nhân Hai Le Cao. Những bức ảnh "thót tim" khi anh đứng chênh vênh trên vách núi hay bên thác nước chảy xiết khiến ai xem cũng phải "hú hồn" và để lại reaction liền
Từ bé anh Hải đã là fan cứng của thiên nhiên, đặc biệt mê những nơi hiểm trở ít người đặt chân tới. Cộng thêm máu nghệ thuật từ trường mỹ thuật, anh cực kỳ yêu cảnh đẹp và muốn lưu giữ lại qua ống kính. Anh chia sẻ: "Mình là một người thích xê dịch, thích khám phá những điều mới mẻ và đặc biệt muốn thử thách bản thân qua những chuyến đi, những điều đó chính là động lực để thôi thúc mình vượt qua những trở ngại để tiếp tục những chuyến đi".
Với đam mê "không phanh", anh Hải đã chinh phục được nhiều địa hình thiên nhiên "hardcore" ở Việt Nam như: Núi Nam Kang Ho Tao ở Lào Cai, thác Nậm Me ở Tuyên Quang, núi Ngũ Chỉ Sơn ở Lai Châu... Gần đây nhất, anh còn review cực chân thực về bộ môn "Đu dây mạo hiểm" ở Thiên Sơn Suối Ngà thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội với những bức ảnh khiến người xem phải "dựng tóc gáy" vì độ cao và độ nguy hiểm cực đỉnh
Khi được hỏi về nơi ấn tượng nhất, anh Hải tâm sự: "Đối với mình, những nơi từng đến, nơi nào cũng ấn tượng, nơi thì có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi có con người thân thiện, đôi khi trên hành trình, mình từng gặp nhiều khoảnh khắc đẹp đến không tưởng. Cũng có lúc, mình cảm rất xót xa khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của người dân nơi đó".
Tất nhiên, đi những nơi hiểm trở thì khó khăn là chuyện thường ngày rồi. Thiếu budget cho chuyến đi, khó khăn khi quay phim chụp ảnh ở núi rừng, hang động hay sông hồ... Thậm chí có lần anh còn phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn khi chơi bộ môn "cào cào địa hình" trong rừng Nhưng sau những lần "ngã" như vậy, anh vẫn không bỏ cuộc mà xem đó là bài học để mình cố gắng hơn nữa.
Về kế hoạch tương lai, anh Hải cho biết sẽ tiếp tục đi khám phá, chụp ảnh và chinh phục những nơi hoang sơ mà mình chưa từng tới. "Mong muốn lớn nhất của mình là sẽ đi được khắp đất nước Việt Nam, sau đó sẽ ra nước ngoài để có thể trải nghiệm và cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như văn hoá con người ở khắp mọi nơi", anh Hải chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn