Ơ kìa hóa ra giàu mà không biết xài thì cũng... buồn nha!
Han Jung-soo, 32 tuổi, làm việc tại Shinhan Card (một trong những công ty thẻ tín dụng xịn xò nhất xứ kim chi) từ năm 2018. Nhờ "đánh hơi" được biến động thị trường tài chính toàn cầu để đầu tư, anh nhanh chóng bỏ túi 3,5 tỷ won (tương đương hơn 60 tỷ VNĐ luôn á).
Rồi anh quyết định nhảy vào phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - tức là độc lập tài chính rồi nghỉ hưu sớm) để "sống chậm" tận hưởng cuộc đời. Thế là anh chính thức quit job vào tháng 3/2021, lúc mới ngoài 30 tuổi thôi nha!
Nhưng mà plot twist là cuộc sống nghỉ hưu sớm chẳng như Han tưởng tượng tí nào. "Nhiều người nghĩ tiền giải quyết được mọi chuyện, nhưng trải nghiệm của tôi lại cho thấy ngược lại hoàn toàn", Han chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hankook Ilbo.
Ban đầu, Han nghĩ giàu là sẽ được hạnh phúc. Anh bắt đầu mua sắm mọi thứ trong bucket list - những món mà trước đây với lương nhân viên văn phòng thì không dám nghĩ tới.
Mê nhiếp ảnh nên anh mua luôn máy ảnh Leica 20 triệu won, sắm giày hiệu xịn xò, ăn omakase cao cấp không cần xem giá. Đúng kiểu "giàu thì phải flex" đấy!
Tuy nhiên, cảm giác sung sướng này không kéo dài được lâu đâu. Han nhanh chóng hối hận về quyết định nghỉ hưu sớm của mình rồi.
"Nó chỉ kéo dài đúng ba ngày thôi. Tôi nhận ra hạnh phúc từ vật chất rất ngắn ngủi. Khi bạn quen với nó, bạn lại phải mua thứ mới để cảm thấy vui. Nhưng càng về sau, ngưỡng thỏa mãn càng cao, khiến bạn khó mà cảm thấy trọn vẹn", anh kể lại.
Thay vì xem tiền như công cụ mua sắm, Han bắt đầu coi nó là phương tiện để đảm bảo những giá trị vô hình như thời gian. Sau đó, anh quyết định quay lại làm việc. Anh lập công ty sản xuất phim truyền hình mang tên Yeondu Company.
Lý do là vì ước mơ lâu nay của anh là trở thành đạo diễn phim và truyền hình. "Tôi nhận ra rằng công việc và hạnh phúc không nhất thiết phải đối lập nhau. Làm việc không chỉ để kiếm tiền. Tham gia phong trào FIRE thực ra giúp tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn về ý nghĩa của công việc", anh nói.
Han cũng phát hiện một điểm chung ở những người trẻ giàu có mà anh từng gặp: Tất cả vẫn tiếp tục làm việc! Han điều hành một cộng đồng đầu tư cho gen 8x, 9x, yêu cầu tài sản tối thiểu 3 tỷ won mới được vào. Dù có thể "nằm không ăn bám" suốt đời, nhưng chẳng ai trong số họ chọn cách đó cả.
"Việc có nhiều tiền không đồng nghĩa với cái kết hạnh phúc đâu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà. Một số người ám ảnh với việc tích lũy tài sản đến mức đánh đổi sức khỏe và relationships. Nhưng khi đạt được tự do tài chính, họ lại cảm thấy bị lừa. Họ nghĩ tiền sẽ mang đến hạnh phúc tột đỉnh, nhưng không phải vậy. Một số người thậm chí còn nghĩ họ cần kiếm nhiều tiền hơn nữa, và điều đó đẩy họ vào vòng lặp bất hạnh", anh nhận xét.
Câu chuyện của Han là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không phải ở số tiền bạn có, mà nằm ở cách bạn sống cuộc đời mình. Đừng để tiền bạc chi phối cuộc sống, hãy dùng nó như công cụ để đạt được mục tiêu và ước mơ của bản thân nha!
Anh cũng viết và xuất bản sách dựa trên những trải nghiệm này. Cuốn sách của Han không định nghĩa độc lập tài chính đơn giản là có đủ tiền để ngừng làm việc. Thay vào đó, nó khuyến khích "theo đuổi sự giàu có mà không trở thành nô lệ của đồng tiền".
"Tiền chỉ là công cụ để đạt được hạnh phúc thôi, và không ai nên từ bỏ mục tiêu cá nhân chỉ vì theo đuổi nó. Tôi hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp mọi người tránh bị tiền bạc chi phối mà thay vào đó, họ tìm thấy niềm vui trong quá trình kiếm tiền", Han nói.
Thật sự là bài học xương máu đấy mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Han Jung-soo, 32 tuổi, làm việc tại Shinhan Card (một trong những công ty thẻ tín dụng xịn xò nhất xứ kim chi) từ năm 2018. Nhờ "đánh hơi" được biến động thị trường tài chính toàn cầu để đầu tư, anh nhanh chóng bỏ túi 3,5 tỷ won (tương đương hơn 60 tỷ VNĐ luôn á).
Rồi anh quyết định nhảy vào phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - tức là độc lập tài chính rồi nghỉ hưu sớm) để "sống chậm" tận hưởng cuộc đời. Thế là anh chính thức quit job vào tháng 3/2021, lúc mới ngoài 30 tuổi thôi nha!
Nhưng mà plot twist là cuộc sống nghỉ hưu sớm chẳng như Han tưởng tượng tí nào. "Nhiều người nghĩ tiền giải quyết được mọi chuyện, nhưng trải nghiệm của tôi lại cho thấy ngược lại hoàn toàn", Han chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hankook Ilbo.
Ban đầu, Han nghĩ giàu là sẽ được hạnh phúc. Anh bắt đầu mua sắm mọi thứ trong bucket list - những món mà trước đây với lương nhân viên văn phòng thì không dám nghĩ tới.
Mê nhiếp ảnh nên anh mua luôn máy ảnh Leica 20 triệu won, sắm giày hiệu xịn xò, ăn omakase cao cấp không cần xem giá. Đúng kiểu "giàu thì phải flex" đấy!
Tuy nhiên, cảm giác sung sướng này không kéo dài được lâu đâu. Han nhanh chóng hối hận về quyết định nghỉ hưu sớm của mình rồi.
"Nó chỉ kéo dài đúng ba ngày thôi. Tôi nhận ra hạnh phúc từ vật chất rất ngắn ngủi. Khi bạn quen với nó, bạn lại phải mua thứ mới để cảm thấy vui. Nhưng càng về sau, ngưỡng thỏa mãn càng cao, khiến bạn khó mà cảm thấy trọn vẹn", anh kể lại.
Thay vì xem tiền như công cụ mua sắm, Han bắt đầu coi nó là phương tiện để đảm bảo những giá trị vô hình như thời gian. Sau đó, anh quyết định quay lại làm việc. Anh lập công ty sản xuất phim truyền hình mang tên Yeondu Company.
Lý do là vì ước mơ lâu nay của anh là trở thành đạo diễn phim và truyền hình. "Tôi nhận ra rằng công việc và hạnh phúc không nhất thiết phải đối lập nhau. Làm việc không chỉ để kiếm tiền. Tham gia phong trào FIRE thực ra giúp tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn về ý nghĩa của công việc", anh nói.
Han cũng phát hiện một điểm chung ở những người trẻ giàu có mà anh từng gặp: Tất cả vẫn tiếp tục làm việc! Han điều hành một cộng đồng đầu tư cho gen 8x, 9x, yêu cầu tài sản tối thiểu 3 tỷ won mới được vào. Dù có thể "nằm không ăn bám" suốt đời, nhưng chẳng ai trong số họ chọn cách đó cả.
"Việc có nhiều tiền không đồng nghĩa với cái kết hạnh phúc đâu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà. Một số người ám ảnh với việc tích lũy tài sản đến mức đánh đổi sức khỏe và relationships. Nhưng khi đạt được tự do tài chính, họ lại cảm thấy bị lừa. Họ nghĩ tiền sẽ mang đến hạnh phúc tột đỉnh, nhưng không phải vậy. Một số người thậm chí còn nghĩ họ cần kiếm nhiều tiền hơn nữa, và điều đó đẩy họ vào vòng lặp bất hạnh", anh nhận xét.
Câu chuyện của Han là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không phải ở số tiền bạn có, mà nằm ở cách bạn sống cuộc đời mình. Đừng để tiền bạc chi phối cuộc sống, hãy dùng nó như công cụ để đạt được mục tiêu và ước mơ của bản thân nha!
Anh cũng viết và xuất bản sách dựa trên những trải nghiệm này. Cuốn sách của Han không định nghĩa độc lập tài chính đơn giản là có đủ tiền để ngừng làm việc. Thay vào đó, nó khuyến khích "theo đuổi sự giàu có mà không trở thành nô lệ của đồng tiền".
"Tiền chỉ là công cụ để đạt được hạnh phúc thôi, và không ai nên từ bỏ mục tiêu cá nhân chỉ vì theo đuổi nó. Tôi hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp mọi người tránh bị tiền bạc chi phối mà thay vào đó, họ tìm thấy niềm vui trong quá trình kiếm tiền", Han nói.
Thật sự là bài học xương máu đấy mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn