Anh chàng 22 tuổi "hóa thân" thành Chủ tịch xã U50 lọt vào phòng thi: Sao lại dễ vậy?

KhoaiNgoan5837

New member
b95674cd3c3681e9d184.jpg


Hôm 23.6 vừa rồi, Báo Lao Động đã bóc phốt một vụ việc cực kỳ drama: anh Đỗ Duy Sang, mới có 22 tuổi, đã "cosplay" thành ông Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh tên là Đặng Bá Sướng (50 tuổi) để vào thi hộ Ca thi thứ 4 ngành Luật Kinh tế đợt 1 do Khoa Đào tạo từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh tổ chức. Vậy mà anh chàng kém tới 27 tuổi này lọt vào phòng thi bằng cách nào? Nghe mà choáng luôn á!

Theo biên bản tường trình về vụ việc có người mạo danh ông Đặng Bá Sướng - Chủ tịch xã Uy Nỗ - đi thi mà Báo Lao Động có được, ca thi thứ 4 nằm trong đợt thi hết môn ngành Luật Kinh tế do Khoa Đào tạo từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức.

Ca thi diễn ra từ 15h15' đến 16h45' ngày 20.6 tại phòng thi số 13, điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh.

Nhưng plot twist ở chỗ này nè: sau khoảng 50 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ thi, có một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo đen, quần jean đi xe Wave đen - trắng xin vào phòng thi và bị giám thị là bà Đào Thị Thu Huyền đuổi ra ngoài vì đi muộn, cũng không xuất trình được giấy tờ gì cả

Vào 16h40', khi giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra lại thông tin trên bài thi để thu bài thì thấy ở cửa cuối lớp trở nên ồn ào. Khi giám thị này đi xuống thì... ơ kìa, thằng bạn bị đuổi ra ngoài lúc nãy sao lại ngồi trong phòng thi rồi?

Theo ông Ngô Văn Hảo, một giám thị khác của phòng thi thì vào lúc từ 16h – 16h10', khi ông Hảo kiểm tra các bài thi thấy không có tên và bài của thí sinh Sướng.

Sau đó, ông Hảo thấy ông Vũ Văn Sỹ - giáo vụ nhà trường và nhà báo đang yêu cầu học viên đến muộn trước đó kiểm tra xem thanh niên này có đúng là Đặng Bá Sướng hay không thì đối tượng này không xuất trình được giấy tờ.

Trước tình hình đó, ông Hảo đã tiến hành lập biên bản đối với nam thanh niên này và thí sinh nữ bên cạnh vì trong quá trình làm bài thi, hai người này thường xuyên trao đổi qua lại với nhau (chắc đang làm bài chung chăng? ).

Sau khi lập biên bản hai thí sinh, báo chí đề nghị kiểm tra toàn bộ tư cách các thí sinh tham gia dự thi tại phòng 13 để rà soát các trường hợp thi hộ.

Lúc này, ông Đoàn Mạnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đông Anh – Điểm phó kỳ thi lại ngành Luật Kinh tế đợt 1 lại vào phòng thi ra chỉ thị thu bài, yêu cầu toàn bộ các thí sinh ra khỏi phòng trừ 2 trường hợp bị lập biên bản.

Ông Hoa trình bày trong biên bản rằng: Hồi 16h50', khi đang trong phòng làm việc thì được cán bộ nhà trường báo cáo có sự việc tại phòng thi số 13.

Khi ông Hoa xuống phòng thi 13 thì thấy nhiều thí sinh đã nộp bài và yêu cầu mọi người ra ngoài để giám thị làm nhiệm vụ thu bài.

Trong biên bản có ghi thời điểm này, nhà báo và hai trường hợp bị lập biên bản cũng có mặt trong phòng thi nhưng ông Hoa chỉ mời báo chí lên phòng Hội đồng để làm việc.

Còn trường hợp thí sinh nữ vi phạm quy chế có biểu hiện ra về thì lại không thấy sự ngăn cản của giám thị. Trong quá trình báo chí làm việc với ông Hoa thì hai trường hợp vi phạm kia "biến mất" cùng biên bản vi phạm đã lập trước đó. Bay màu luôn ấy chứ! ️

Vấn đề đặt ra là, vì sao ông Hoa - Điểm phó kỳ thi - lại dễ dàng để cho đối tượng vi phạm tầu thoát và vuột đi manh mối vậy trời?

Tiếp xúc với báo chí vào ngày 20.6, một thí sinh tại phòng 13 có phản ánh cán bộ coi thi không kiểm tra tư cách thí sinh và thu khoản tiền 20.000 đồng mà không có biên bản, giám thị coi thi thường xuyên ra ngoài và không thu đề thi khi kết thúc môn thi (lỏng lẻo quá đi mất ).

Theo quan sát của nhà báo ghi nhận tại địa điểm thi (trình bày trong biên bản), nhà báo thấy cán bộ coi thi không kiểm tra giấy tờ có liên quan của thí sinh dự thi, thường xuyên đi ra ngoài còn các thí sinh thì đi lại lộn xộn trong phòng thi và ra vào tự do. Kiểu gì mà chaotic vậy trời?

Đồng thời thấy trên bài thi của một thí sinh ngồi phía cửa dưới lớp có ghi tên là Đặng Bá Sướng tuy nhiên qua quá trình xác minh, báo chí khẳng định thí sinh đó không phải là ông Sướng.

Qua quá trình xác minh, các nhà báo được biết ông Đặng Bá Sướng sinh ngày 10.8.1965, hiện là Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ có tên trong danh sách các thí sinh dự thi tại phòng thi số 13 trong kỳ thi lại ngành Luật Kinh tế đợt 1 do Khoa Đào tạo từ xa, ĐH Mở tổ chức.

Trong khi đối tượng "đóng vai" ông Sướng để làm bài thi là Đỗ Duy Sang mới chỉ 22 tuổi. Trong chiều ngày 20.6 khi phát hiện ra sự việc, báo chí đã tiến hành xác minh thì được biết ông Đặng Bá Sướng đang đi nghỉ mát tại Thanh Hóa (người ta đang chill mà bị dính vào drama này luôn ️).





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top