Anh "chân voi" sắp được chuyển khỏi phòng ICU rồi nè!

Han029378

New member
98ed3d37edded5426f01.jpg


Nếu mọi thứ cứ ổn như này, chỉ khoảng 1-2 ngày nữa thôi, anh Hải sẽ được các bác sĩ cho rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi đó!

Sau ca mổ siêu khủng cắt bỏ khối bướu nặng tận 82kg (tưởng tượng đi, 82kg luôn á! ) do bác sĩ McKay McKinnon từ Mỹ bay sang phối hợp cùng ekip bác sĩ Bệnh viện Pháp Việt (FV) thực hiện hôm 5/1/2012, anh Nguyễn Duy Hải đang hồi phục rất tốt tại phòng chăm sóc đặc biệt chuyên sâu (ICU).

Tính đến hôm nay (9/1), anh Hải vẫn còn sốt nhẹ xíu, đau khá nhiều và vết thương vẫn còn chảy dịch. Các bác sĩ đang tập trung chăm sóc vết thương, kiểm soát cơn sốt, và đặc biệt chú ý đến dinh dưỡng để anh nâng cao thể chất + giảm đau nữa.

d726ffc653c35f1941e7.jpg


Theo các bác sĩ chia sẻ thì các chức năng tuần hoàn, hô hấp, thận của anh đều hoạt động tốt hết nha! Hiện tại anh đang được ăn đồ lỏng và đã có thể nói chuyện bình thường rồi đó

Trước đó vào ngày 8/1, anh Hải đã tỉnh táo, tự thở và ăn uống chill chill. Anh cũng bớt sốt, máu bớt chảy nên không cần truyền thêm máu nữa.

Nhớ lại 1 ngày trước đó (6/1), tuy anh Hải đã tỉnh lại và không cần dùng thuốc an thần nữa nhưng vết mổ còn chảy máu và sốt lên đến 39 độ nên bác sĩ đã chỉ định truyền thêm máu, cầm máu và uống thuốc hạ sốt. Sau đó, bác sĩ rút ống nội khí quản để anh tự thở, nói chuyện bình thường, tinh thần cũng rất tốt luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top