CunBong1935
New member
Có bác câu cá đang đứng trên cầu, xài bánh mì Sandwich làm mồi câu cá trên sông. Nhưng plot twist là sau đó bác phải lao mình nhảy qua cầu rồi bị kéo tuột xuống tận gần bờ sông vì con cá "khủng long" cắn câu mất rồi!
Hóa ra thủ phạm chính là một con cá trắm cỏ (tên khoa học: Ctenopharyngodon idella) siêu to khổng lồ thuộc họ Cá chép. Loài này khỏe vãi, có thể dài tới 1,5 mét, nặng 45 kg và sống được tới 21 năm luôn! Muốn phân biệt chúng với cá trắm thông thường (Cyprinus carpio) thì nhìn vào phần vây lưng là ra ngay nha.
Cá trắm cỏ là loài cá nước ngọt, thích bơi ở tầng nước giữa và thấp, mê nước sạch với độ sâu sống từ 0 đến 30m. Giống như nhiều loài cá chép khác, lũ này có tập tính di cư (bơi ngược dòng lên thượng nguồn) khi tới mùa sinh sản nè.
Nhưng cái twist thật sự ở đây là bác câu cá này đã buộc một chiếc camera hành trình (GoPro) vào thân con cá trắm rồi thả nó về sông, chỉ để quay lại cảnh dưới nước lúc con cá bơi thôi! Genius!
Để khỏi mất camera và vẫn lấy lại được footage thì bác đã buộc sợi dây câu vào chiếc camera này. Sau một hồi thì bác quyết định kéo lên, nhưng lúc đó con cá đã tuột mất rồi. May quá là bác vẫn thu hồi được chiếc camera của mình!
Xem video:
Nguồn: soha.vn