Ê, các bạn ơi, tưởng tượng đi làm cảnh sát mà tên lại là "Cướp Ngân Hàng" thì sao? Nghe vô lý đúng không? Nhưng có một anh chàng ở Anh đang sống với hiện thực này đó nha!
Theo Thời báo Hoàn Cầu, một anh cảnh sát người Anh bỗng nhiên viral khắp mạng xã hội chỉ sau một đêm. Nhưng plot twist là không phải vì anh làm được gì đỉnh cao hay phá được vụ án nào đâu, mà là vì... cái tên của anh quá là "trời ơi đất hỡi" luôn - Rob Banks (dịch ra tiếng Việt nghĩa đen là "Cướp Ngân Hàng" á). Nghề cảnh sát mà tên thế này thì ai chịu nổi
Chuyện là anh Banks xuất hiện trên một chương trình thời sự để nói về việc chính sách mới của chính phủ Anh ảnh hưởng thế nào đến lực lượng cảnh sát. Nghe có vẻ bình thường phải không? NHƯNG...
Khi chương trình lên sóng, khán giả choáng váng khi thấy dòng chữ "PC Rob Banks" hiện lên góc dưới bên trái màn hình - nghĩa đen là "Cảnh Sát Cướp Ngân Hàng" đó mọi người. Ai nhìn cũng phải "hả" hê hê!
Chị Seth Darby - một khán giả đang xem tin tức - phát hiện ra cái tên "khó đỡ" này liền chụp màn hình và up lên mạng xã hội luôn. Và rồi... boom! Viral tới bến!
Bài đăng của chị nhanh chóng thu về hơn 100.000 lượt thích và hơn 20.000 comment. Netizen quốc tế ai cũng phải thốt lên: "Đỉnh quá đi thôiiii!"
Mà thật ra thì anh Banks không phải người duy nhất có tên "drama" đâu nha. Trên thế giới này nhiều người mang những cái tên kỳ quặc lắm, thậm chí còn ảnh hưởng tới công việc nữa á!
Hồi năm 2018, theo Sohu, một nữ nhà báo của SB Nation tên là Natalie Weiner (Weiner nghĩa là... bộ phận nhạy cảm của đàn ông đó ) đã đăng một tấm hình "dở khóc dở cười" lên trang cá nhân. Cô không thể tạo tài khoản trên một website thể thao vì lý do "có ngôn ngữ lăng mạ trong phần họ tên".
Bài đăng của Natalie nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ như Kyle Medick, James Butts hay Matt Cummings (đều là những cái tên có nghĩa... hơi nhạy cảm nha các bạn ).
Nguồn: soha.vn