Anh cảnh sát PCCC dạy chữa cháy siêu hài hước làm cả MXH phát cuồng

ThoNgoan

New member
a9985c5a5ba28ebde672.jpg


Ngày 16-9 vừa rồi, một đoạn clip dài tầm 7 phút ghi lại cảnh anh công an hướng dẫn bà con về phòng cháy chữa cháy đã làm nổ tung MXH đó các bạn ơi! Những lưu ý vừa hài hước vừa thực tế đến mức ai cũng phải share liền tay

Trong clip, anh công an này có câu nói viral rần rần: "Tôi chỉ lưu ý là việc chữa cháy không sử dụng nước để chữa cho xăng dầu. Vì xăng dầu nhẹ hơn nước, mình tạt nước làm cháy lan. Cái thứ hai là dầu mỡ đang chiên trên bếp, nếu mà mình tạt nước vô là ngày mai đi xăm một cặp chân mày 15 triệu đó, nhớ không?". Ghê chưa kìa, vừa học được kiến thức vừa cười té ghế luôn

Hóa ra nhân vật chính trong clip này là thiếu tá Đỗ Tấn Tài, đang làm việc tại Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an quận 5 (TPHCM) nè!

Một đoạn khác của anh cũng không kém phần bá đạo. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng tại chỗ khi có hỏa hoạn, thiếu tá Tài đã nói: "Lính cứu hỏa chứ không phải lính tháng 7 mà điện cái hiện, điện cái hiện. Lực lượng tại chỗ cực kỳ quan trọng. Có cháy hay không do các anh chị quyết định, cháy lớn hay cháy nhỏ là do các anh chị quyết định". Cái đoạn so sánh với "lính tháng 7" này đúng là bất ngờ quá trời

Thiếu tá Tài còn kêu gọi mọi người thay vì dành thời gian lên mạng cày những thứ vô bổ thì hãy tìm hiểu về các biện pháp PCCC, tích lũy kỹ năng thoát nạn để ứng dụng khi cần thiết nhé! Đúng kiểu "học một biết mười" vừa vui vừa có ích đấy ✨

Với cách chia sẻ siêu lầy mà lại cực kỳ bổ ích, thiếu tá Tài đã nhận về cả tá lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người comment khen ngợi cách tuyên truyền "vui nhưng thấm" của anh, kiểu học xong là nhớ luôn không quên ý

Thời điểm quay clip, thiếu tá Đỗ Tấn Tài đang tuyên truyền về PCCC tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM. Đây là hoạt động nằm trong buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, diễn ra hôm 15-9.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top