Một anh cảnh sát giao thông bên Ấn Độ vừa khiến cả cộng đồng mạng phải "nghiêng mình kính cẩn" vì hành động quá đẹp: chạy bộ suốt 2km để mở đường cho xe cấp cứu giữa đường tắc nghẽn!
Theo trang The News Minute đưa tin, anh G Babji - nhân vật chính trong câu chuyện này - đã nhận về cả núi lời khen từ netizen. Sự việc diễn ra vào giờ cao điểm ngày 2-11 tại một ngã tư siêu đông đúc ở thành phố Hyderabad.
Mặc dù vậy, phải tận 2 ngày sau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của anh Babji mới được đăng tải trên trang mạng xã hội của sở cảnh sát Hyderabad. Và rồi thôi, cư dân mạng chia sẻ rần rần, khen ngợi không ngớt lời luôn!
Theo như nguồn tin cho hay, lúc đang làm nhiệm vụ thì anh Babji để ý thấy một chiếc xe cấp cứu đang "hì hục" di chuyển trên đường vì tình trạng kẹt xe quá kinh khủng. Thế là anh quyết định chạy bộ theo sát xe cứu thương, vừa chạy vừa hô hào những người đi xe máy nhường đường. Nỗ lực của anh Babji khiến các tài xế xung quanh phải vỗ tay rần rần và dành lời khen ngợi!
Anh cảnh sát chia sẻ rằng bản thân cảm thấy siêu hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. "Tôi rất vui khi có thể mở đường cho xe cấp cứu đi qua. Tôi không biết bệnh nhân là ai và chiếc xe đang đi đến bệnh viện nào" - anh Babji kể lại.
Nguồn: kenh14.vn