Đang ngồi thả câu thư giãn trên sông Sài Gòn, một anh "cần thủ" suýt bay hồn khi phát hiện thi thể trôi dạt vào mép sông
Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/12, một anh "cần thủ" đang ngồi thả câu chill chill trên sông Sài Gòn (khu vực cảng Trường Thọ) ở đường số 1, phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP HCM) thì bỗng nhiên tá hỏa phát hiện một thi thể trôi dạt vào mép sông.
Khi nhìn thấy thi thể, anh "cần thủ" quá sốc và sợ hãi nên đã vứt luôn cần câu rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán để báo cho người dân xung quanh biết.
Theo thông tin được biết, nạn nhân là một nam thanh niên, mặc áo thun trắng ngắn tay, quần jean dài. Đặc điểm nhận dạng là bàn chân phải bị cụt ngón chân cái. Do không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân.
Nguồn: soha.vn