Mam2k84755
New member
Liên quan đến drama hai hành khách bị "mời" xuống máy bay từ Hà Nội đi TP HCM hồi tháng 5, anh chàng có hành vi lôi kéo, kích động gây rối giờ đã bị Cục Hàng không Việt Nam cho ăn gạch cấm bay tròn 1 năm luôn rồi!
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức ký ban hành quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với những hành khách có hành vi vi phạm trật tự công cộng, mất kỷ luật trên máy bay.
Cụ thể, nhà chức trách đã cấm bay anh T.T.T. (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với thời hạn 12 tháng, tính từ ngày 4-7-2020 đến hết ngày 3-7-2021. Sau đó, anh này còn bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc thêm 6 tháng nữa tính từ ngày 4-7-2021 đến hết ngày 3-1-2022, theo quy định tại điểm a, điểm e, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ và khoản 3, Điều 60, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29-3-2019 của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo Cục Hàng không, anh T.T.T. ngồi ghế số 25A trên chuyến bay VN291 HAN-SGN ngày 21-5-2020 đã có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng trên máy bay (chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh, có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách N.V.H ngồi ghế 34D). Nói chung là khá là "bá đạo"
Trước đó, anh T.T.T. đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định 35/QĐ-XPVPHC ngày 15-5-2020 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc (về hành vi "gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên máy bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự" theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 26 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-11-2018).
Anh T. chính là một trong hai hành khách bị áp tải rời máy bay từ Hà Nội đi TP HCM vào tối 21-5 vì có hành vi gây rối trên máy bay.
Câu chuyện là vầy: trong quá trình đón khách lên máy bay chuyến bay VN291 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP HCM, anh N.V.H. (sinh năm 1973, thường trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, ngồi ghế 34D) đã tranh cãi với các khách ngồi ghế xung quanh do drama về chỗ để hành lý xách tay và chỗ ngồi. Trong khi tiếp viên đang cố gắng giải quyết, anh này không hợp tác, còn lăng mạ tiếp viên và những hành khách khác nữa. Quá đáng thật!
Lúc này, anh T.T.T. (sinh năm 1971, thường trú tại Tân Mai, Hà Nội, ngồi ghế 25A) đã rời vị trí và đi xuống khu vực của anh N.V.H. với nhiều biểu hiện bất thường.
Tiếp viên trưởng của chuyến bay VN291 đã báo cáo Cơ trưởng và "mời" 2 anh ra khỏi máy bay. Lực lượng an ninh hàng không và cán bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc đã lên máy bay áp tải 2 hành khách rời máy bay.
Tại Cảng vụ hàng không miền Bắc, anh H. cho biết anh T. không quen biết với mình và không tham dự vào cuộc tranh cãi trên mà chỉ xuống để... can ngăn thôi. Tuy nhiên, lãnh đạo cảng vụ khẳng định anh này không chỉ can ngăn mà còn có biểu hiện lôi kéo, kích động người khác. Cụ thể, trong khi lực lượng chức năng là tổ bay đang làm việc, đang giải thích với khách số ghế 34D thì anh này đã rời vị trí, có hành vi kích động, và lời nói không phù hợp. Nghị định 162/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định rất rõ về hành vi kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên máy bay đó nha!
Nguồn: kenh14.vn