Phát hiện một bé trai 4 tuổi đang chới với giữa dòng sông chảy xiết, anh Trần Quang Đáng chỉ kịp đặt lại điện thoại trên bờ rồi lao ngay xuống nước cứu người. Hành động siêu dũng cảm của vị cán bộ xã ở Thái Nguyên này đang làm MXH "dậy sóng" với hàng ngàn lời khen ngợi!
Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh Trần Quang Đáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc (Thái Nguyên) - lao xuống sông cứu bé trai 4 tuổi đã viral khắp mạng xã hội, thu về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.
Netizen ai cũng xúc động, bảo rằng cháu bé đã may mắn thoát chết nhờ sự xuất hiện đúng lúc của anh Đáng. Quả thật là một người hùng đời thực luôn!
"Chỉ kịp bỏ điện thoại rồi lao xuống ngay"
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đáng kể lại sự việc xảy ra vào chiều 26/7. Sau giờ làm, anh cùng một người bạn đi bộ tập thể dục dọc tuyến kè sông Công như thường lệ.
Khi đã đi được khoảng 5-6km và đang trên đường quay về, cả hai bỗng phát hiện một bé trai đang trôi giữa dòng sông. Nhận ra đây là tình huống đuối nước cực kỳ nguy hiểm, anh chỉ kịp bỏ lại điện thoại trên bờ rồi phi thẳng xuống nước luôn!
Theo anh Đáng, vị trí anh nhảy xuống là đoạn bờ kè cao hơn 3m đấy. Nhớ lại giờ anh vẫn thấy may mắn vì cú nhảy đó không làm mình bị thương gì.
"Nếu chẳng may bị va đập thì chắc tôi cũng không thể lao ra cứu cháu được", anh chia sẻ.
Bơi 100m trong dòng nước xiết, kiệt sức vẫn cố gắng
Từ vị trí nhảy xuống đến chỗ cháu bé bị nước cuốn khoảng 100m. Nghe thì không xa lắm nhưng việc tiếp cận siêu khó khăn vì mấy ngày trước đó mưa lớn liên tục, dòng sông chảy mạnh, lòng sông lại sâu cạn không đều.
"Một vài đoạn tôi đi bộ, còn lại ra sức bơi. Dòng nước khá xiết nên lúc tiếp cận được cháu tôi cũng gần như kiệt sức, còn uống phải mấy ngụm nước", anh nhớ lại.
Khi đến nơi, anh Đáng thấy bé trai đã úp mặt xuống nước, cơ thể gần như bất động rồi. Anh lập tức đưa cháu vào bờ, tiến hành sơ cứu ngay. Ít phút sau, cháu bé tỉnh lại, bật khóc và liên tục đòi về nhà. Cảm giác lúc đó chắc phải nói là "hú hồn" lắm!
Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng y tế có mặt hỗ trợ. Sức khỏe của cháu bé dần ổn định và được gia đình đưa về nhà. Tối cùng ngày, bố của cháu đã đến tận nhà cảm ơn anh Đáng, đồng thời cho biết con mình không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nào cả.
"Không nghĩ nhiều, chỉ mong cứu được cháu"
Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện cháu bé giữa dòng nước, anh Đáng cho biết khu vực ven sông vốn thường có rất đông người dân qua lại, nhưng hôm đó lại khá vắng vì thời tiết nắng nóng.
Anh và người bạn nhìn thấy cháu bé hoàn toàn tình cờ. Lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn nên anh không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức lao xuống cứu người ngay.
"Trong hoàn cảnh đó, tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ mong làm sao đưa được cháu vào bờ an toàn. May mắn là mọi việc đều tốt đẹp", anh bộc bạch.
Cháu bé may mắn thoát nạn
Đại diện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đại Phúc xác nhận vụ việc và cho biết cháu bé được cứu là Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 2022), con của anh Nguyễn Hải H. và chị Hoàng Thị Ph., trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc.
Gia đình cháu sống gần sông. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ của bé đang hốt hoảng đi tìm con thì không biết cháu đã rơi xuống nước rồi. May quá có anh Đáng phát hiện và kịp thời đưa bé lên bờ an toàn!
Lời cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ
Vụ việc này một lần nữa là lời cảnh báo đỏ đối với các gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt những hộ sinh sống gần ao, hồ, sông, suối. Việc tăng cường giám sát, không để trẻ vui chơi một mình tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước là yếu tố quan trọng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.
Bố mẹ nào có con nhỏ nhớ để ý thật kỹ nhé, đặc biệt là gần mùa hè nóng nực, trẻ con hay tò mò xuống nước chơi lắm!
Nguồn: techz.vn