Sau khi bố mẹ mất, anh Trần Đông (Quảng Châu, Trung Quốc) năm nào cũng mời các em về nhà ăn Tết, nhưng cái kết nhận được thì thật sự không ai ngờ tới!
Trần Đông là con cả trong nhà có 5 anh em ở nông thôn. Vì gia đình nghèo nên anh phải nghỉ học sớm để phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Sau đó anh lấy vợ cùng làng, yên phận làm nông trong khi các em đều có cơ hội lên thành phố làm việc, có nhà cao cửa rộng xịn sò.
Với trách nhiệm của con cả, Trần Đông ở quê chăm sóc bố mẹ già. Khi bố mẹ còn sống, anh chưa bao giờ thấy có gì bất công, mối quan hệ anh em vẫn tốt đẹp. Mỗi dịp Tết về, cả nhà sum vầy, vibe ấm áp và hạnh phúc lắm luôn
Lúc đó cả đại gia đình đều ở lại nhà bố mẹ, tuy hơi chật chội nhưng được ngồi trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi mua sắm đồ Tết, tận hưởng thời gian quý giá hiếm hoi trong năm. Các anh em trai đảm nhiệm công việc nặng như chặt củi, bắt cá dưới ao, sửa sang nhà cửa cho bố mẹ, còn các chị em gái thì bận rộn dưới bếp.
Nhưng mọi thứ đổi thay khi bố mẹ Trần Đông mất đi. Tết dù có tụ họp thì anh em cũng không còn vui như xưa nữa. Trước kia ai cũng thấy Tết quá ngắn để sum họp, giờ thì không khí gia đình có phần nặng nề. Hai em trai của anh được nghỉ làm cũng không về quê ngay mà đợi đến tối 30 Tết mới thấy mặt. Các em gái chỉ ở lại tối đa 2 đêm rồi về nhà chồng, có năm còn không ghé qua luôn
Chứng kiến cảnh này, Trần Đông không khỏi đau lòng. Anh quyết tâm thực hiện di nguyện của bố mẹ, tìm cách gắn kết lại anh em để gia đình hạnh phúc. Tết năm nào anh cũng mời các em về nhà ăn Tết. Trần Đông cố gắng xây được căn nhà mới ở cuối làng, đủ phòng cho các em ở lại không phải chen chúc như xưa. Anh hy vọng không khí gia đình sẽ sớm vui vẻ hòa thuận như ngày còn có bố mẹ.
Thế nhưng chỉ kiên trì vài năm, Trần Đông phát hiện trách nhiệm của con cả ngày càng nặng nề. Các em năm nào cũng đến nên từ một tháng trước Tết, gia đình anh đã phải tất bật chuẩn bị từ mua thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa đến nấu cỗ. Hai em trai cùng em dâu thì vô tư tán gẫu, xem tivi hoặc đi chúc Tết trong làng trong khi vợ chồng anh cặm cụi làm việc. Hai em gái tuy có phụ giúp nhưng cũng sớm về nhà chồng ăn Tết.
Mỗi dịp Tết đến, vợ Trần Đông là người vất vả nhất, lo chu toàn mọi việc nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Các em biếu gia đình anh cả ít quà Tết nhưng khi các cháu nhỏ đến chơi nghịch ngợm làm hỏng đồ đạc, Trần Đông cũng phải đứng ra chi trả tiền sửa chữa
Cho tới trước Tết 2 năm trước, Trần Đông quyết định nói ra hết tâm sự của người anh cả. Anh cho biết bản thân nhiều năm qua đã luôn cố gắng chu toàn cho gia đình, chưa có một cái Tết được nghỉ ngơi cùng vợ con nên năm nay sẽ không mời các em tới nữa. Nếu các em vẫn muốn về quê thì 5 anh em tụ họp ở nhà bố mẹ, nấu một mâm cơm rồi ai về nhà nấy.
"Muốn những buổi tụ họp gia đình vui vẻ, mối quan hệ giữa chúng ta gắn kết thì các thành viên đều cần phải nỗ lực vun đắp, không phải ỷ lại và đổ dồn trách nhiệm về một mình anh mãi như vậy được", Trần Đông gửi tin nhắn cho các em.
Suốt một năm sau, các anh em họ Trần không liên lạc với nhau. Nhận thấy bản thân đã có phần nóng giận dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình, Trần Đông quyết định mời các em đến nhà chơi Tết. Thế nhưng không ai đồng ý đến, có người im lặng không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Trần Đông buồn bã nhưng không biết giải quyết sao
Nhưng plot twist đây rồi! Gần Tết, 4 người em lái xe về quê và nói sẽ đưa gia đình anh cả lên thành phố chơi Tết. Trần Đông nghe xong mà vui đến ngỡ ngàng khi các em đã hiểu được những vất vả của anh. Họ tâm sự từ trước đến giờ đều đã quen với hình ảnh được Trần Đông chăm lo nên nhất thời không nghĩ đến cảm xúc của anh
Anh em họ Trần thống nhất mỗi năm sẽ đều tụ họp ở quê để ăn một bữa cơm tại nhà cũ của bố mẹ, sau đó cùng nhau đi du lịch hoặc đến nhà 1 thành viên để đón Tết vài ngày. Như vậy cả gia đình không tốn quá nhiều thời gian tất bật chuẩn bị mà vẫn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngày Tết, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên. Happy ending quá trời!
Nguồn: soha.vn
Trần Đông là con cả trong nhà có 5 anh em ở nông thôn. Vì gia đình nghèo nên anh phải nghỉ học sớm để phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Sau đó anh lấy vợ cùng làng, yên phận làm nông trong khi các em đều có cơ hội lên thành phố làm việc, có nhà cao cửa rộng xịn sò.
Với trách nhiệm của con cả, Trần Đông ở quê chăm sóc bố mẹ già. Khi bố mẹ còn sống, anh chưa bao giờ thấy có gì bất công, mối quan hệ anh em vẫn tốt đẹp. Mỗi dịp Tết về, cả nhà sum vầy, vibe ấm áp và hạnh phúc lắm luôn
Lúc đó cả đại gia đình đều ở lại nhà bố mẹ, tuy hơi chật chội nhưng được ngồi trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi mua sắm đồ Tết, tận hưởng thời gian quý giá hiếm hoi trong năm. Các anh em trai đảm nhiệm công việc nặng như chặt củi, bắt cá dưới ao, sửa sang nhà cửa cho bố mẹ, còn các chị em gái thì bận rộn dưới bếp.
Nhưng mọi thứ đổi thay khi bố mẹ Trần Đông mất đi. Tết dù có tụ họp thì anh em cũng không còn vui như xưa nữa. Trước kia ai cũng thấy Tết quá ngắn để sum họp, giờ thì không khí gia đình có phần nặng nề. Hai em trai của anh được nghỉ làm cũng không về quê ngay mà đợi đến tối 30 Tết mới thấy mặt. Các em gái chỉ ở lại tối đa 2 đêm rồi về nhà chồng, có năm còn không ghé qua luôn
Chứng kiến cảnh này, Trần Đông không khỏi đau lòng. Anh quyết tâm thực hiện di nguyện của bố mẹ, tìm cách gắn kết lại anh em để gia đình hạnh phúc. Tết năm nào anh cũng mời các em về nhà ăn Tết. Trần Đông cố gắng xây được căn nhà mới ở cuối làng, đủ phòng cho các em ở lại không phải chen chúc như xưa. Anh hy vọng không khí gia đình sẽ sớm vui vẻ hòa thuận như ngày còn có bố mẹ.
Thế nhưng chỉ kiên trì vài năm, Trần Đông phát hiện trách nhiệm của con cả ngày càng nặng nề. Các em năm nào cũng đến nên từ một tháng trước Tết, gia đình anh đã phải tất bật chuẩn bị từ mua thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa đến nấu cỗ. Hai em trai cùng em dâu thì vô tư tán gẫu, xem tivi hoặc đi chúc Tết trong làng trong khi vợ chồng anh cặm cụi làm việc. Hai em gái tuy có phụ giúp nhưng cũng sớm về nhà chồng ăn Tết.
Mỗi dịp Tết đến, vợ Trần Đông là người vất vả nhất, lo chu toàn mọi việc nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Các em biếu gia đình anh cả ít quà Tết nhưng khi các cháu nhỏ đến chơi nghịch ngợm làm hỏng đồ đạc, Trần Đông cũng phải đứng ra chi trả tiền sửa chữa
Cho tới trước Tết 2 năm trước, Trần Đông quyết định nói ra hết tâm sự của người anh cả. Anh cho biết bản thân nhiều năm qua đã luôn cố gắng chu toàn cho gia đình, chưa có một cái Tết được nghỉ ngơi cùng vợ con nên năm nay sẽ không mời các em tới nữa. Nếu các em vẫn muốn về quê thì 5 anh em tụ họp ở nhà bố mẹ, nấu một mâm cơm rồi ai về nhà nấy.
"Muốn những buổi tụ họp gia đình vui vẻ, mối quan hệ giữa chúng ta gắn kết thì các thành viên đều cần phải nỗ lực vun đắp, không phải ỷ lại và đổ dồn trách nhiệm về một mình anh mãi như vậy được", Trần Đông gửi tin nhắn cho các em.
Suốt một năm sau, các anh em họ Trần không liên lạc với nhau. Nhận thấy bản thân đã có phần nóng giận dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình, Trần Đông quyết định mời các em đến nhà chơi Tết. Thế nhưng không ai đồng ý đến, có người im lặng không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Trần Đông buồn bã nhưng không biết giải quyết sao
Nhưng plot twist đây rồi! Gần Tết, 4 người em lái xe về quê và nói sẽ đưa gia đình anh cả lên thành phố chơi Tết. Trần Đông nghe xong mà vui đến ngỡ ngàng khi các em đã hiểu được những vất vả của anh. Họ tâm sự từ trước đến giờ đều đã quen với hình ảnh được Trần Đông chăm lo nên nhất thời không nghĩ đến cảm xúc của anh
Anh em họ Trần thống nhất mỗi năm sẽ đều tụ họp ở quê để ăn một bữa cơm tại nhà cũ của bố mẹ, sau đó cùng nhau đi du lịch hoặc đến nhà 1 thành viên để đón Tết vài ngày. Như vậy cả gia đình không tốn quá nhiều thời gian tất bật chuẩn bị mà vẫn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngày Tết, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên. Happy ending quá trời!
Nguồn: soha.vn