Anh bị tai nạn nằm liệt cô đơn đến chết, em trai mạo danh lĩnh bảo hiểm xây nhà mua xe xịn

b05d975e1c28be3b1b86.jpg


Chuyện đời này nghe mà tức á! Lý Đông dùng danh tính anh trai bị liệt để lĩnh tiền bảo hiểm, xây nhà sắm xe, cả nhà "nằm im" vẫn sống khỏe, trong khi anh trai thì chết trong cô độc và đau khổ

Theo Kankan News, đầu năm 2019, anh Lý Chấn (sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc) - người vừa được thăng chức làm trưởng nhóm an ninh - đang trên đường về nơi làm việc sau một cuộc họp thì gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và bị liệt. Do mức độ thương tật lao động được đánh giá ở mức cao nhất, anh nhận được gần 16.000 nhân dân tệ (hơn 57 triệu đồng) tiền bảo hiểm mỗi tháng.

Nhưng mà plot twist đây! Năm 2024, Trung tâm An sinh Xã hội bàng hoàng phát hiện Lý Chấn không hề ốm đau bệnh tật gì, lại còn ngồi chơi mạt chược, cười nói vui vẻ như không có chuyện gì

Đào sâu hơn mới sốc: hoá ra người bị liệt tên Lý Chấn đã qua đời từ lâu rồi, còn người nhận tiền bảo hiểm suốt thời gian qua chính là Lý Đông - em trai anh ta! Do công ty bảo vệ quy định tuyển dụng không quá 45 tuổi, nên Lý Đông đã mượn chứng minh thư của anh trai để xin việc và làm thẻ ngân hàng.

64455a0e5d09dd474da1.jpg


Tổng số tiền bồi thường và bảo hiểm mà anh ta "hốt" được sau vụ tai nạn đã vượt quá 1 triệu tệ (gần 3,6 tỷ đồng) luôn!

Lý Chấn qua đời vì nhiễm trùng phổi từ năm 2021, nhưng Lý Đông đã che giấu tin tức về cái chết của anh mình và tiếp tục nhận tiền bảo hiểm đến tận năm 2024, "đu" được hơn 580 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) trong khoảng thời gian đó.

Với số tiền bảo hiểm thương tật cùng các khoản bồi thường của anh trai, gia đình Lý Đông sống sung túc lắm luôn. Ông ta không chỉ mua xe thể thao cho con trai mà còn xây nhà mới. Con trai và con dâu không cần đi làm, cả nhà 4 người ăn bám theo kiểu "nằm im hưởng thụ"

Trong khi đó, Lý Chấn nằm trên chiếc giường cứng suốt mấy năm cuối đời, thậm chí không có cả thiết bị chăm sóc chuyên nghiệp, rồi chết một mình trong ngôi nhà cũ nát... Nghĩ mà thương

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top